1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhỏ to to, to quá cỡ
    Thò thò thụt thụt, thụt lại thò
    Nhỏ to, thò thụt sao làm mãi
    Hoài mà vẫn thế, cứ nhỏ to.
    ==> Cứ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cứ
    cứ thò cứ thụt cứ nhỏ to
    thấy hoài việc ấy sao mà lo
    một mai hội nhái thêm heo nọ
    dân làng hết chỗ để mà ho
    => làng
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làng nhàng thi sởi là ta
    Làm thơ con nhái ba hoa khắp Làng!
    May sao ta gặp được Nàng
    Tên Tím, họ Nở, nhất Làng dở hơi!...
    (Ghẹo pé tí thui mừ)
    <== Hơi
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hơi
    hơi say do chút men thừa
    hơi vương vấn nhớ lại vừa để quên
    hơi đau do chút ưu phiền
    thời gian trôi mãi sẽ liền vết kia
    => quên
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Quên thì ai đã quên rồi
    Mây thì vẫn nhái đứng ngồi không yên
    Nhai đi nhai lại ngả nghiêng
    Quên rằng có lúc đã điên vì nàng

    ==> Nàng
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nàng vốn mang thân con gái nhà lành.
    Xưng danh định phận loanh quanh làng đùa.
    Đùa cho hết bao anh chàng văn vẻ
    Nàng bâng khuâng để chọn một anh chàng.
    ==> Chọn
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chọn
    kẻ bảo kén cá chọn canh
    kẻ bảo con gái nhà lành nhưng chua
    thôi thì cứ chọn cứ mua
    hàng ngon cũng chọn hàng không gon cũng dành
    => cá
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cá thả đi rồi ắt cá to
    Anh đến thăm em chỉ ngủ khò
    Chỉ tiếc ngồi không chưa được thịt
    Nên cá đi về tiếc tẽn tò
    NGỦ đi
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ti vi xem chán ngủ đi thôi
    Chăn đơn gối chiếc phận đơn côi
    Ròng rã bao năm ngủ như thế
    Bao giờ mình mới ngủ có đôi
    MUỐN nhé
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    muốn
    muốn làm mây kia cùng phiêu bạt
    muốn làm gió ngàn vi vút bay
    muốn làm trăm ngàn con sóng nhỏ
    ôm ấp vỗ về bến bờ kia
    => sóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này