1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Oa mi phò phò
    hội nhái làm thơ
    thơ của hội nhái
    quả là cực nhái
    ---> thơ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thơ
    thơ nhái không nhái há còn thơ
    Khekhe đứng đó mộng với mơ
    đôi lần dùng nhái nhưng không nhái
    đem chút lòng ai gửi vần thơ
    => vần

     
     

  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ---> thơ
    He ke ke hé
    Mời rô thơ nhái
    Mấy cô đang ...ái
    Thơ thẩn làm thơ
    N--Thẩn
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn, thẩn thơ
    Thơ thơ thẩn thẩn
    tẩn ngẩn tần ngần
    đick hiệu con nhái
    -----> hiệu
    oai` nhầm hàng
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/08/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh Bê Em vê đã bị nhái Tím đè rùi nên ko tính nhá! Anh kheke làm màk o để í cũng ko tính
    làm "vần" của Tím tiếp đê

     
     

  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ em gửi thì anh nhận
    Nhận đc vần thơ người quay lơ
    Thôi thì nhái thêm 1 vần nữa
    Há để cho người coi thường ru ?
    -----> quay
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    quay
    quay quay hoa ấy rơi theo gió
    quay vòng nỗi nhớ bụi tàn tro
    ngày xưa yêu dấu giờ xa khuất
    hỏi người giây phút thoảng cơn mơ
    => rơi

     
     

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Rơi rơi một cánh hoa đào
    Rơi rơi một mảnh tình xưa ngày nào
    Tơ (lơ) mơ tới ngày xưa iu dấu
    Bỗng rơi con mie xuống gầm giường
    Đau
    -----> giường
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giường
    gầm giường vui thế chê gì
    trên giường thường quá thế thì cũng hay
    đôi lần tím chút cơ may
    gầm giường có lẽ có ngày hơn trên
    => gầm

     
     

  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    gầm giường chẳng sướng vui chi
    chẳng qua là muốn vui thử chút coi
    gầm xe gầm pháo chưa hay
    bao giờ phải thử cho hay mới đặng
    ----> pháo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này