1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pháo
    ngày xưa phào nổ giòn tan
    pháo tết pháo cưới miên man nhớ hoài
    ngày nay tiếng pháo trên đài
    hương xưa đã mất còn dài nhớ nhung ?
    -> hương

     
     

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hương nàng vương vấn nơi đây
    Hương nàng như mới anh càng xót xa
    Hương nàng quyện cả vào da
    Hương nàng thơm quá anh thèm lém thay
    =====> nàng
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 19/08/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nàng
    ôm mộng cùng nàng xây mơ ước
    tương lai mong nàng cùng tiếp bước
    một mai mộng ước tan bọt nước
    trách nàng sao lỡ mắt ai ướt
    => mai

     
     

  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mai này anh jở về quê
    Ngồi trên con ngựa nhong nhong tìm nàng
    Mai này anh kiếm kon hàng
    Trúc, Lan, Mai, Cúc? thì nàng bít tay
    ==> tay
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tay
    tay ai chai sần vết thời gian
    tay ai xiết chặt ngón tay đan
    một ngày giông bão ngang nơi ấy
    bây giờ ngồi nhớ chút miên man
    => bão

     
     

  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bão lòng ai nổi từng cơn
    Bão lòng ai nổi vì người đã xa
    Xa xa thấp thoáng bóng hồng
    Lòng anh cuồn cuộn thành ra bão hoà
    ==> hoà
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hoà
    đem hoà nỗi nhớ niềm thương
    ta thu được chút vấn vương tơ lòng
    đem hòa thêm chút nhớ mong
    hoà thêm hình bóng ta đong lệ nhoà
    => vương

     
     

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    vấn vương vớ vẩn mà chi
    vấn vương chỉ làm cho lòng thêm đau
    thôi thì quyết chí đi tu
    cho lòng ta chẳng vấn vương lệ nhoà
    ==== > tu
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tím với khè mở chùa tu
    Nhái khỏi nhảy nhót lu bù nơi đây
    Tím làm vãi, Khè-sư thầy
    Tu đi tu lại có ngày thành tiên

  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Làm sư chán chết đi thôi
    Nay em hoàn tục ứ làm sư đâu
    Làm sư vừa khổ vừa buồn
    Sư cô xấu xí chả buồn đong đưa
    ====> đong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này