1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sư thì vẫn đong được mờ
    Đong nữ thí chủ tha hồ mà vui
    Hay đong tạm nữ sư thôi
    Bao giờ thành phật lên trời đong tiên
    TIÊN
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    ?oĂn được ngủ được là điên
    Không ăn không ngủ là tiên râu dài?
    Râu dài đến rốn tiên ông
    Sao không có cách để làm tiên anh ???
    ==> ông
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ông
    mặt ông nhăn nhúm thời gian
    tóc ông đã bạc râu càng dài hơn
    cả đời vun đắp cháu con
    ông nay có tuổi héo hon tháng ngày
    => râu

     
     

  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có râu chưa chắc đã già
    Không râu có tuổi mới là già hơn
    Có râu ra đường trông ngầu lắm
    Cứ như mình cũng đú tí như ai
    Ai <---
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai
    trách ai sao nhái ra đề khó
    khiến bao kẻ đến chỉ thập thò
    râu kia Tiến cắt ai mừng quá
    ai vào hội nhái tiếp rình mò
    => rình

     
     

  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Rình với mò mệt chết đi đc ý
    Ra đề khó cứ bắt ai rình mò
    Rình câu dễ bây giờ sao khó thế
    Đã nhái rồi lại còn khó thành thơ
    Khó <----
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khó
    khó nào có khó gì đâu
    rình mà không khó còn lâu mới rình
    rình xong mới thấy đủ trình
    nhái to nhái bé đè mình đè ai
    => to

     
     

  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    To to bé bé chẳng sợ chi
    Chỉ sợ nghĩ mãi không đc jì
    Chứ mấy con nhái to hay nhỏ
    Đâu có làm anh mất tinh thần
    Làm <-----
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làm
    làm mai bắc thước se duyên
    làm người đưa lối đưa thuyền sang sông
    làm ai đứng ngóng cùng trông
    thuyền chưa cập bến nhưng lòng đã xuôi
    => thuyền

     
     

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đi bến ở lại nhà
    Đến khi thuyền chán thuyền đà về thăm
    Bến ngồi bến đợi lâu năm
    Mỏi mòn con mắt xa xăm ngóng thuyền
    => đợi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này