1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đợi
    đợi chờ chi nữa bến ơi
    thuyền đà theo nước dạo chơi chốn nào
    đợi chờ con nước dâng cao
    đợi chờ thuyền mới tấp vào bến nha
    => bến

     
     

  2. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Khi nhậu thì nhậu tới nơi
    Khi làm tới bến...Ai rầy được ai
    Bến này là bến ăn chơi
    Ai vào 1 bữa , nhớ hòai bến đây
    Nhớ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    đôi lần ngồi nhớ thuyền xưa
    đôi lần nhớ lại đêm mưa hôm nào
    đôi lần lòng cũng ước ao
    nhưng thuyền xa bến nhờ hoài làm chi
    => xa

     
     

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thế là ta xa nhau
    Dù còn nhiều núôi tiếc
    Xa nhau không từ biệt
    Xa nhau để quên nhau
    => Tiếc
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tiếc
    tiếc nuối duyên xưa thời cũng vậy
    tiếc chi ngày cũ gió vờn mây
    ngày xưa đã cũ thương tiếc mấy
    cũng chỉ làm ta càng thêm say
    => mây

     
     

  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mây đen vần vũ khắp trời
    Làm cho mây vàng, mây tím xốn sang cả mình
    Bỗng đâu có ngọn gió Lào
    Xua mây bờ lách khiến nàng tớn lên
    ==> tớn
  7. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Tí ta là tí ta tí tớn...
    Con gái lớn rồi mà còn tí tớn
    Chẳng ra người nhớn
    Bồ kêu 1 cái là lại tớn lên
    ===> kêu
  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    40 tên cướp ở ngoài
    Anh 3 trong động thế là kêu la
    Kêu rằng bị cắt cổ rùi
    Kêu làng kêu nước đến là thương tâm.
    ==> cổ
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cổ à ? Nhái này không có cổ
    Ba ba với Tím với Khè đều
    làm thơ như là nhái cụt đầu
    Lại đòi cổ làm gì cho nó vướng
    ĐẦU
  10. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đầu lòng hai ả spam...
    Đầu là cô Tím , Bắc kỳ cô em
    Mời bà con hãy đón xem...
    Spam 2 đứa xếp lên hàng đầu
    ==> Lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này