1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Năm nay năm tuổi của mình
    Bị đè chit khéo thành tinh bây giờ
    Tím hình như thở ra thơ
    Năm nay mình bị đè ngơ ngẩn người
    THỞ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thở
    thơ ra thơ nhái làm gì
    thở ra một chút hát 5 thôi mà
    không ngờ Tóc hít phải à
    thở ra chút nhái đè là hết ngay
    => hát

     
     

  3. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    hát này là hát hòang hôn
    hát hòai hát mãi không thèm ngủ trưa
    Kê Toa , bắt nhái... cả ngày
    Sếp ngồi sau đít hát hòai nữa không?
    Ngồi
    [nick]
    Được Alibaba sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 21/08/2007
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngồi
    ngồi sau ngồi trước cũng ngồi
    làm gì phân biệt thế rồi tị nhau
    làm nhái tranh thủ làm mau
    không là đè chít lại đau cái mình
    => đau

     
     

  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử bên ngoài hát thì thầm
    Không dám vào đây sợ hát nhầm
    Đè ai chẳng đươc ai đè lại
    Lãng tử chạy cóc nhái bỗng như câm
    ====> chạy
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chạy
    chạy ra rồi lại chạy vào
    chạy vào thơ nhái nhái nào đè đâu
    chờ người chờ cũng hơi lâu
    làm vài con nhái cho đầu thảnh thơi
    => chờ

     
     

  7. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chờ xe chờ bạn chờ người...
    Chuỗi chờ bất tận trên con đường đời...
    Hẹn rồi xin nhớ giữ lời...
    Kẻo người chờ mãi, mãi hòai ngóng trông....
    ++++ Mãi
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mãi
    em không thể nói rằng mãi mãi
    sẽ chờ anh, tình chẳng tàn phai
    bởi vì lẽ tình yêu là bất diệt
    mãi trong lòng dù sự thật đã phai
    => phai

     
     

  9. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thu về sắc lá vàng phai
    Chiều chiều sắc tím phai trên vườn nhà
    Trông tà áo ửng hồng phai...
    Lai rai quán vắng cũng vài ba chai
    Vắng
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vắng
    thu sang sắc thắm phai tàn
    đìu hìu quán vắng vô vàn niềm riêng
    vắng ai từ buổi chiều kia
    vắng ai lẻ bước đi về mình ai
    => chiều

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này