1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chiều tím tìm cái chiếu
    Chiều vàng tìm cô nàng
    Chiều vắng buồn lãng đãng
    Chiều mưa ngồi say sưa
    Say
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    say
    say sưa ai chắc quên sầu
    say sưa chỉ tổ đau đầu lợi chi
    đôi lần hứng thú còn phi
    vào ngay cột điện rồi thì hết say
    => điện

     
     

  3. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Điện thọai điện báo điện thư
    Cũng không nói hết tình anh với mình
    Nếu mình còn cứ lình xình
    Là anh xì tốp , hết mình với anh ...
    +++Anh
    hehehe , đúng luật phết nhẩy
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh
    bao giờ học hết từ anh
    bao giờ hiểu hết về anh chắc già
    thôi thì cứ thả nhái ra
    bao giờ nhái đủ 1 nhà -> hiểu anh
    => hiểu

     
     

  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trên đời hiểu anh há mấy nàng
    Hiểu thì hiểu đới nhưng mà không sâu
    Không sâu thì nói làm jì
    Không sâu => không sướng tức là không đau
    =====> đau
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đau
    đau đáu trông về thoáng xa quê
    lòng đau khắc khoải một cơn mê
    quê nhà nơi ấy giờ xa khuất
    tìm về đau nhói dạ tái tê
    => quê

     
     

  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Thôn quê có 1 căn nhà
    Có 1 cô pé cũng người quê lun
    Người vừa đẹp dáng lại ngon
    Nếu mà cưa được anh về quê luôn
    ==> ngon
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngon
    quà bánh nhìn biết là ngon
    người mà như thế hỏi còn hiểu chăng
    ngon ngon thì phải hiểu rằng
    hàng ngon phải kiểm hàng bằng khác cơ
    => bánh

     
     

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bánh này là bánh cực ngon
    Vừa to vừa tròn đick thị bánh bao
    Có được thì phải ăn ngay
    Chớ để đến chiều nó thành xi li (côn)
    ===> ăn
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có ăn thì khe khẽ nhai
    ăn mà nhai lớn có ngày rụng răng
    Răng không còn sao mà ăn
    ăn to nói lớn, đích thị là trai khôn.
    Quá nhái quá nhái, mới tiếp nèo ===>>> KHôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này