1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Củ khoai hà kia ơi, trong bài làm gì có từ muốn hở
    Làm lại từ ngủ đêi
    Ngủ có đôi thật ra chán lắm
    Kẻ trằn trọc kẻ ngủ ngáy khò
    Ngủ một mình dẫu có nằm co
    Được yên giấc từ hôm đến sáng
    KHÒ
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Khò khò giấc ngủ Nam Kha
    Đến khi tỉnh giấc mất cha nó đồ
    Khò khò giấc ngủ một cô
    kẻ trằn trọc, kẻ ngáy khò, xương ghia
    (ke ke)
    -----------> xương
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh Khoai hà này cho từ nhái vật
    Xương
    Xương này đâu phải xương thương
    Hay anh ngọng mất nên xương kiểu này
    Xương này nghe hổng thấy hay
    Lần sau đừng có gieo ngay từ này
    => ngay
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi zdồi ôi, lại bị mắng
    Cái từ "muốn" là do làm thơ xong tự dưng ....muốn chứ cái từ "xương" là của anh Yếu mà
    Thơ thì sẽ phải làm ngay
    Chỉ mong mấy ẻm đừng rày la Khoai
    Tính ngay nên nói thế thoai
    Thơ xong ta lại ra oai ngay mà
    Nào thì Oai
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có người bỗng muốn ra oai
    Thì Oai này với từ Khoai một vần
    Cứ thơ con nhái mà mần
    Chắc rằng chàng sẽ mấy phần thêm oai!
    Thêm<===
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thêm
    thêm chút gió đưa mây về nơi ấy
    thêm chút tình cho biển vắng bình yên
    thêm chút nhớ viết lên ngày tháng cũ
    hoá dại khờ một chiếc lá vụt bay
    ak ak đang ko có hứng nhái hehe => yên
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 24/07/2007
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp thì phải có Yên
    Nếu mà không có cọc xuyên vào mồng
    Yên nào Yên cũng dưới mông
    Chứ đâu Yên của cha ông thèng nèo
    ----> ĐẠP (Đạp vịt đê)
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Những muốn được bình yên theo năm tháng
    Anh ngây ngô bứng hoa dại về trồng
    Để những lúc nghe đời yên vắng
    Anh một mình yên lặng ngắm mông lung...
    Ngắm <===
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bị đè xịt ruột roài nhái của ta ơi! Hê hê
    Đạp
    Muốn đạp như đạp vịt
    Đạp thuyền bơi trên hồ
    Hay là như vịt.. đạp?
    Để rồi thành... ô hô!
    Vịt <===
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ---> Vịt
    Em ước mình như thiên nga
    Nhưng chẳng bao giờ được là sự thật
    Thôi em đành làm nàng vịt
    Dẫu vịt ngây ngô, nhưng vịt chân thành
    Đúng là chuối cả nải, đã thế cho từ -------> Ngô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này