1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày mòn mỏi chờ mong
    Xa anh nỗi nhớ em mong từng ngày
    Mong anh quay trở về đây
    Bên em tình vẫn chứa đầy yêu thương
    => Thương
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    yêu thương thưở ấy xin khép lại
    nhớ hoài thương mãi cũng tàn phai
    người đà múôn quên đừng níu giữ
    thương nhớ được gì phí ngày mai
    => mai

     
     

  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    thôi nhé mùa xưa, hàng phượng vỹ
    mai kia mốt nọ có bao giờ
    anh về giở lại trang thơ cũ
    thương quá chừng thương ơi em mơ...
    @ mơ!
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây nằm ngang hay mây nằm mơ
    Một bài phải có ba "mai" cơ
    Mây về đọc luật đi mây nhá
    Mai mai thế là tớ đủ thơ
    MÂY
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    BKTN, tớ nhầm, hihi. Với lại. bữa mai, bữa mốt, bữa nọ = 3 mai. Đúng ko?
    mây nằm ngửa, mây nằm nghiêng
    ngửa nghiêng cũng chỉ nhớ riêng một người
    nhớ em kiêu, nhớ em cười
    mây thương tóc ngắn, đổ liều thả thơ.
    => thơ
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà chả là thơ
    Thơ tình thơ tứ đọc vào thẩn thơ
    Chân bước mà người lơ ngơ
    Đúng thơ con nhái còn sai cái gì?
    ==> ngơ
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngơ ngác ngác vào đây
    Ngơ ngơ ngác ngác gặp ngay nhái già
    Đá mình một phát bay ra
    Mình không thơ nữa, về nhà ngủ thôi
    GIÀ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    già
    nhái già nhưng nhái hổng cay
    nhái già nhưng nhái chẳng hay đi đè
    nhái già quá đát lè nhè
    vài câu Tóc đã đi về hay sao
    => tóc

     
     

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tóc nàng rũ rượi thế kia
    Bảo sao ko té thẳng về nhà ngay
    Về thì nhớ gội đầu ngay
    Kẻo ko tóc rối tóc rụng mất tiêu
    ==> đầu
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đầu
    đầu tiên nhìn ngỡ mắt hoa
    nhìn đi nhìn lại chẳng ngoa tí nào
    đau đầu chóng mặt té nhào
    đầu ai tình tứ kề vào má ai
    => đau

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này