1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đau đâu anh khám cho nào
    khám trên khám dưới xem chỗ nào đau
    á à không phải ở ?ông
    thế không hiểu là đau chỗ lào ?
    khám < ====
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khám
    khám trên khám dưới khám đâu
    chỗ đau chẳng khám làm rầu lòng ghê
    tim đau tim đập nhẹ nhàng
    lòng đau lòng khiến đôi hàng lệ rơi
    => lệ

     
     

  3. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lệ em đã nhỏ anh xin
    lỗi anh cực lớn đã làm lệ rơi
    lần sau có khám anh xin
    tay cầm khăn mặt lau lệ cho em
    xin < ====
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xin
    xin mây mây rớt giọt sầu
    xin gió gió cuốn về đâu nỗi buồn
    xin trời cho chút hạt tuôn
    hoa kia tươi thắm sắc hương cho đời
    => hoa

     
     

  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    hoa
    hoa lan tinh khiết dịu dàng
    hồng hoa đỏ thắm điệu đàng kiêu kiêu
    cúc hoa óng ả ráng chiều
    Ký em thích ngắm sự liều của hoa
    => liều

  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Liều nhất là thư ký này
    Dám vứt xó Sếp vào đây đong hàng
    Tím kia liều cũng gần bằng
    Khè liều chót - thả tung tăng nhái què
    QUÈ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    què
    nhái què nhái mới vô đây
    không què nhái đã theo mây đi rồi
    què cụt nhái mới lôi thôi
    lung tung nhảy nhót thả trôi hội này
    => nhảy

     
     

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nhái nhảy tới rồi lại nhảy lui
    nhảy qua nhảy lại nhảy ra nhảy vào
    nhảy cái đúng vào cọc tre
    ui choa đời nhái thía là hết sao?
    hết< -===
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hết
    hết đây là hết thế nào
    cọc kia nhái nhảy hết vào lại ra
    nhảy xong nhái vẫn la cà
    vẫn nhảy lóc cóc vẫn là nhái thôi
    => xong

     
     

  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chưa xong, nhái vẫn đang vào
    Chưa xong, nhái vẫn đang ra đây nè
    Xong chưa hả nhái chân dài
    Xong chưa hả nhái chân què chân cong.
    Khó quá cơ.
    Chân < ===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này