1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chân
    chân què chân thẳng chân cong
    3 chân hợp lại vào trong thành Khè
    nhái Khè nhái khó lắm nhe
    cơ mà vẫn bị ai đè nhái ra
    => trong

     
     

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là tớ cong chân?
    Chân trong cực thẳng mà lại dài cơ!
    Trong làng ai được như tui?
    Chân trong đã trắng lại còn lắm lông.
    Đi học thui
    trắng < ====
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trắng
    trắng trong ko nhái kiểu này
    trắng trong sao lại cả ngày khoe khoang
    omo một gói tặng chàng
    về tẩy cho trắng lại làm nhái nha
    => gói

     
     

  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Gói chút muộn phiền với phong thư
    Bao chàng lãng tử lại thẩn thơ
    Sao em nỡ tặng người gói nhỏ
    để người mở gói tiếc ngẩn ngơ

    ------->nhỏ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhỏ
    góc nhỏ tâm hồn cuối trời thu
    gieo đôi vần rơi chút âm u
    nhỏ nhoi phận ấy thôi đành vậy
    vài dòng lệ nhỏ nhớ thiên thu !?
    nhái quạ
    => thiên

     
     

  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thiên canh vải anh may tấm áo
    Khúc vải tơ rút ruột con tằm
    Thiên nhiên khéo tạo thiên thiên tình tứ
    Cho người thợ vụng trót yêu trăng ...

    ---------> may
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    may
    vải cắt rồi may thành tấm áo
    tình chia rồi may lại được sao
    một trái tim mang đầy chắp vá
    chẳng còn là may mắn ước ao?
    => vá

     
     

  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => vá
    Quả bóng đã nổ hôm qua
    Vá đi vá lai đê mà làm chi
    Uớt mi thì cũng đã rồi
    Mua ngay bóng mới vá đời có hơn?
    N-->Bóng
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bóng
    ngày xưa chiếc bóng bên ai
    ngày nay bóng lẻ trải dài lối xưa
    tìm đâu chiếc bóng ngày mưa
    tìm đâu cho thấy ngày chưa biết gì
    => mưa

     
     

  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => mưa
    Tìm chi chiếc bóng ngày mưa
    Sớm mai nắng gọi thiếu gì bóng to
    Lối xưa đã ngả cơn mưa
    Đời người tự ngẫm nắng mưa bất thường
    Thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này