1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gặp em chi trời mưa ướt áo
    Mưa trải dài cho bước chân theo
    Làn mưa hỏi, sao em hờ hững
    Để mưa hoài mưa mãi cuộc tình anh.
    ===>Tình
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tình
    tê i en hát cộng huyền
    ra tình cho bến mà thuyền lênh đênh
    tình này tình quá chênh vênh
    thôi thì học lại đánh vần tê i
    => học

     
     

  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bị đè roài, chán nhỉ.
    Nào thì Thường này....
    Anh thường đợi em nơi bến vắng
    Thường ngắm nhìn hình bóng thướt tha
    Em vẫn thường đưa mắt đi qua
    Bỏ lại đó, anh ngồi hiu quạnh.
    ===>Bỏ
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bỏ
    bỏ qua do nhái đã đè
    bỏ qua làm tiếp nhài đè nữa chăng?
    thôi thì làm nhái lăng nhăng
    nhanh nhanh không lại bỏ phăng vì đè
    => nhanh

     
     

  5. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Làm nhanh anh còn phải đi về
    Làm roài đủ sức em về bên ai???
    Làm cho đá cứng chân dài
    Cho em đủ biết ai tài hơn anh.
    ==> Tài
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tài
    làm sao biết được ai tài
    làm sao biết được dẻo dai thế nào
    thôi thì đứng ngắm tài cao
    tài thấp đua nhái ai xào được hơn
    => hơn

     
     

  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơn thì anh chẳng hơn ai
    Chỉ là dai sức hợp em tối về
    Hơn cái làm em đê mê
    Còn anh sáng dậy tê hai cái đùi
    ==> Đùi
    Được khunglong08 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 23/08/2007
  8. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đùi anh trông ấy thế mà tài
    Dài dài, nho nhỏ thế mà dai
    Chân đi thoăn thoắt bước đường dài
    Giang hồ ai đã giỏi như anh
    :D
    Nếu được thì e chọn tiếp
    Siêu
    Được SilentEyes sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/08/2007
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke không được, sai luật rùi
    Người thường chỉ có hai đùi
    Riêng thơ nhái phải ba đùi mới xong
    Một đùi thẳng một đùi cong
    Một đùi còn lại chạy vòng quanh sân
    CONG
  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đùi này là đùi nhái ư?
    Nhái sai rồi nhé anh sai lần à!
    Đùi này mới là đùi đây
    Đùi nhái phải đến 3 đùi mới chơi
    Chơi<===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này