1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tình sếp đó vẫn mênh mông bát ngát
    Tình Tím kia vẫn bát ngát trời mây
    Hôm nay gió nổi bỗng hây hây
    Tím đi tìm sếp nối tình biển khơi...
    ==> Sếp
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sếp
    sếp ký sếp bận suốt ngày
    còn đâu mà nhớ nơi này nữa anh
    đêm qua thức trắng mấy canh
    giờ này thèm ngủ sếp đành hẹn sau
    => ký

     
     

  3. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ký này chẳng hiểu ký rì
    ký cam ký táo hay là ký thư?
    Ký cọt vào đống văn thư
    Hay là tốc ký?Nhái liều xem sao!
    liều<===
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    liều
    liều này cũng chỉ nhái thôi
    liều liều cái khác để rồi xem sao
    nhái liều nhái cũng chả cao
    làm liều mới biết thế nào ...
    => nhái

     
     

  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhái liều, liều nhái vẫn là nhái
    Cái liều, liều cái chắc mới khoái
    Ta liều người có chịu liều?
    Ta liều người có chịu liều theo ta?
    Theo< ====
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Theo chồng em bỏ cuộc chơi
    Theo chồng em bỏ những nơi hẹn hò
    Theo chồng em bỏ lại anh
    Lang thang phố vắng lạnh tanh không người
    => người
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    người ơi người ở đừng về người ơi
    ơi người có nhớ đến tôi
    thì xin người ở đừng về với phu
    đừng< ===
  8. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Làm sao Đừng nổi khi đang sướng?
    Nướng chả băm viên thịt đã mềm
    Rượu ngon chục lít ta cao hứng!
    Không say mà đổ trước người dưng......
    Hứng đê! ( Lâu lắm rồi mới vào)
  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Làm sao Đừng nổi khi đang sướng?
    Nướng chả băm viên thịt đã mềm
    Rượu ngon chục lít ta cao hứng!
    Không say mà đổ trước người dưng......
    Hứng đê! ( Lâu lắm rồi mới vào)
    sai rồi đại ca ơi!
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nổi hứng em mần thơ nhái chơi
    Đang hứng mần nhanh kẻo hứng vơi
    Mới được hai câu thì em thấy
    Hình như là đã đủ hứng rồi...
    Mần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này