1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dê non, dê cụ?vẫn dê rừng
    Dê đường, dê chợ mới thật là ?odê?
    Lúc đầu tưởng mỗi mình dê
    Vào đơi mới thấy một bầy dê kinh
    ==== > kinh
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kinh
    kinh kinh là nhái Khe ke
    vừa teo vừa xí lại đè nhái ai
    kinh thay ôi nhái Khe tài
    cho thêm từ khoá chẳng ai ngó ngàng
    => từ

     
     

  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu anh đến quán em
    Từ ngày biết Tím anh thèm T_T
    Từ ngày em Tím quay về
    Làng vui như tết hả hê cười đùa
    ===> đùa
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 26/08/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đùa
    làng đùa xưa chẳng có em
    đùa qua đùa lại e hèm đông vui
    làng đùa nay đã thui rùi
    người cùng nhái nhảy đâu rùi đường đi
    => xưa

     
     

  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    xưa
    ngày xưa ăn nói dịu dàng
    dáng đi tha thướt bao chàng ngẩn ngơ
    khác xưa nay biết nhái thơ
    chuyện xưa say kể, lơ mơ nhái đè
    => say

  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    một tay cầm chén rượu hồng
    một tay bàn fím ta thả nhái đơi
    rượu vào nhái thấy say say
    men cay chuyếnh choáng nhái này say thơ
    === > choáng
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    choáng
    chếnh choáng men say cay đầu lưỡi
    chếng choáng chênh vênh nửa nụ cười
    đời người đâu dễ vài lần ấy
    choáng váng sự đời hỡi người ơi
    nhái này vừa ngủ dậy
    => dễ

     
     

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trên đời âu lắm sự hài cốt
    Gái trai đua nhau thói ngủ ngày
    dễ thường chẳng còn việc chi nữa
    dễ ăn, dễ ngủ? chẳng chịu làm
    === > làm
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làm
    cả tuần làm sớm làm đêm
    được ngày nghỉ dưỡng ngủ phiền lòng ai
    thôi cất cái tiếng thở dài
    làm thêm vài nhái vài bài làng vui
    => thở

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này