1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tím kia đứng giữa đồng ngô
    Gặp ngay cái lão gánh ngô lại gần
    Nhìn sang lão thấy bần thần
    Định cưa thì bị Tím dần bằng ngô
    ====> Cưa
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    (Bài nè phải quote chồng, so di bác Còm nhé)
    CƯA
    Vui sao cô Suýt nhà ta
    Đang Cưa cô Thú (Thu Vàng) lại ra cô Tìm (Tím)
    Cưa qua cả dậu bìm bìm
    Gánh ngô Trưởng lão đang tìm Cưa cô
    cho nó lành là ----> Vui
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vui thì khó lắm anh ơi
    Em đang buốn đấy thì vui nỗi gì
    Vui thì chẳng biết làm chi
    Buồn thì cũng chẳng làm gì anh ơi
    ====> Buồn
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    buồn
    buồn làm chi hỡi bé ơi
    buồn được gì khác ngoài đời già thêm
    thôi thì hãy cứ vui lên
    nếu mà buồn quá, chạy nhanh kẻo ...
    => già
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 24/07/2007
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Già thì cũng đã già rồi
    Biết thôi thôi thế thì thôi mới là
    Quay đi đang vưỡn xuân mà
    Đến khi quay lại thì già quắt queo
    ===> Xuân
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xuân
    bừng tỉnh giấc ôi xuân đã tới
    xuân thắm hồng xuân tuổi đôi mươi
    thôi chào nhé chào đông lạnh giá
    tung tăng nói cười ta lại rong chơi
    =>đông
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xuân hạ rồi lại đến thu đông
    Đông đi xuân đến có buồn không
    Mùa đông lạnh lẽo nhưng yên tĩnh
    Chỉ một mình ta đứng ngóng trông
    ==> Thu
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thu
    thu qua đông đến mọi nhà
    thu qua lá rụng thềm nhà vắng hoe
    thu qua đưa tiễn bạn bè
    còn ta ở lại mãi hè một năm
    => hè
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xuân đi hè đến tự nhiên
    Thì sao tôi cũng có phiền chi đâu
    Nhưng mà hè của buồn sầu
    Xuân đi hè đến, còn đâu nghĩa tình
    ===> Tình
    Ặc! Đang bực nên làm chả ra cái deck gì cả
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Gọi liều ta được tiếng yêu...
    Gọi tình ta được mấy chiều hư vô.
    Bàn tay thừa hẫng bên mình
    Vòng tình thiếu những hạt tình chưa...
    --------->Gieo

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này