1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    một: Đưa 2 tay lên trời
    hai: chân đưa ngang bờ vai
    ba: tay song song trước mẹt
    nào hít thở, hít thở, hít thở
    === > hít
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh thở nhẹ, sợ gió lùa tan mất...
    Hơi thở em, mùi "cây trái thơm tho"...
    Anh nín thở, để nghe hồn ngây ngất
    Té ra em đã lén lút hẹn hò...!...
    Lén
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hít
    hít kia anh hít ăn gian
    thơ đây con nhái, thôi đành cho qua
    lần sau chớ vậy đó nha
    hít mà ko được tách ra vắn vần
    => văn

     
     

  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chữ nài chữ vần hay văn?
    Nhái đây mắt kém nên nhìn ko ra
    Văn vần, vần văn cũng là nhái
    vần văn, văn vần nhái cả đôi
    === > đôi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đôi
    đôi chim tung cánh trên trời
    đôi cá bơi lội rong chơi tháng ngày
    anh em đôi trái tim này
    sao không hoà nhịp, đoạ đày làm chi
    => hoà

     
     

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì ta kết thành đôi
    Bớt cho nhân loại đôi người khổ đau
    Dù sao số phận giống nhau
    Kết đôi ta lại giúp nhau yêu đời
    => Đời
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoà đây là hoà thế lào?
    Hoà tan, hoà nhập hay hoà cả đôi?
    Nhái em đè đc nhái người
    vậy hoà sao đặng? nhái này nhảy đê
    === > người
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà lắm nhái thơ
    Người thì thơ nhái vẩn vơ suốt ngày
    Người đâu đến lạ thế này
    Đọc xong thơ nhái lai rai vài vần
    Xong <--------
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Người đi, đi nhé, đừng về
    Để tôi một dải tái tê trong lòng
    Người đi người có biết không
    Tôi ôm một mối tơ hồng đợi ai
    => Hồng
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    người...nhái chiều nay hổng đi chơi
    làm thơ tán tỉnh mấy ...vịt giời
    coi chừng người nhái ko kịp né
    vịt mổ điếng người chớ khóc nghe. hehe
    => vịt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này