1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chi
    em nào có lỗi lầm chi
    em nào giả dối tình gì hỡi ai
    nói chi xát muối tim này
    nói chi câu ấy nghe cay đắng lòng
    => cay

     
     

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    rượu cay ta uống một bầu
    lòng ai cay đắng thì ngồi với ta
    hỡi người biết được lòng ta?
    Lòng ta cay đắng như rượu xô - chu
    === > đắng
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đắng
    đắng cay cay đắng sự đời
    bỏ qua cho cuộc sống thời thêm vui
    đầu tuần xin chúc bình an
    đắng cay không đến, ngọt bùi tràn lan
    => ngọt

     
     

  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào em nói với tôi
    Đắng cay em giữ, ngọt bùi em dâng
    Em ơi, ngọt được mấy lần?
    Đời ta đắng, ngọt đều cần như nhau
    Dâng
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dâng này cái giống dâng jì?
    Dâng dâng nước biển hay dâng chi?
    Trùi ui sao nhái đề ra khó
    Nát óc vỡ đầu nhái lung tung.
    === > tung
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tung tung hứng hứng quả thiệt tài
    Tung hoành thơ nhái chẳng sợ ai
    Tung tăng Tím lượn trai làng ngó
    Tung tẩy dạo chơi với võ đài
    Đài
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đài thơ có kẻ lập rồi
    Riêng em đài các nên ngồi làm thinh
    Đài hoa ong **** rập rình
    **** - hoa phải chuyện chúng mình hông anh?!
    Chuyện
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện
    Chuyện xưa có một Thạch Sanh
    Lí Thông xấu tính lại giành cướp công
    Chuyện nay lạm phát Lí Thông
    Thạch Sanh chuyện ít Lí Thông chuyện nhiều
    ====> xưa
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa và người xưa
    Sao bỗng nhiên trở lại
    Cái ngày xa xưa ấy
    Ký ức em phai rồi
    => Phai
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xưa
    chuyện xưa chuyện nảy chuyện nay
    đem ra mà kể biết ngày nào xong
    xưa kia đã cất trong lòng
    người xưa xa dấu chắc còn được chi
    => còn

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này