1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đã bị đè

     
     

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lai rai chén rượu ngắm đào phai
    Xuân về giá lạnh đông phai nhạt
    Đào phai nở rộ xuân đã tới
    Tức cảnh nhớ lại thuở hôm nao!
    chuối + sến
    === > tức
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Nhái đang ngồi khóc nỉ non
    Tức mình thân chuối lại còn què chân
    Bốn câu bị đá bốn vần
    Tức thân mình một chín phần tức ai
    CHUỐI
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chuối mắn, chuối tiêu
    chuối tây, chuối tàu
    chuối bé, chuối to
    chuối thật là chuối
    lại => chuối
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chuối tiêu trứng cuốc ngọt thơm
    Chuối ngự vỏ mỏng vàng hươm ngọt lành
    Chuối cau bé bỏng xinh xinh
    Thơ khè củ chuối cũng đành lạy thua
    NGỌT
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chuối tiêu, chuối ngự, chuối cau
    ngọt thì ngọt đới, nhưng mà có ngon?
    Mình đây có giống chuối này
    Ngọt, ngon đủ cả đố là chuối chi?
    ===> cau
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/08/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cau
    dây trầu cuốn lượn mình cau
    nên tình nên nghĩa mãi sau vẫn còn
    trầu cau duyên nợ sắc son
    vườn nhà cau ấy trái non chưa già
    => già

     
     

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cau già thì mới đậm đà
    Thêm trầu già nữa thật là đẹp đôi
    Tình mình cũng đã già rồi
    Chúng mình mà cưới thì trời cũng ghen
    CƯỚI
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    CƯỚI
    Xuân về cau mới nở hoa
    Trầu không mẹ mới mắc dàn cho leo
    Cưới xin là việc chọn đời
    Cưới chi mà vội cưới ôm nợ đời
    N--- Nợ
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nợ
    chữ duyên chữ nợ gắn liền
    trầu cau anh hỏi se duyên chúng mình
    có duyên không nợ vô tình
    chia đôi hai ngả nợ hình bóng ai
    => bóng
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 28/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này