1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    bóng
    trời mưa bong bóng bập bềnh
    bóng ai tựa cửa, lênh đênh lục bình
    bóng ai xa khuất chữ tình
    lẻ loi gối chiếc phận mình bạc vôi
    => bạc

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc, trai gái, rượu chè
    trong 3 thứ ấy thứ nào bạc hơn?
    Xin thưa: cờ bạc, trai gái, rượu chè
    cả ba cái đó đều bạc như nhau
    chè < ===
  3. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hình như! Cái bài này sai luật :K Đọc chẳng vào vần điệu j cả :|
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    100 đĩnh bạc chuyển đến nơi
    Này bạc của Sếp tới tặng người
    Thư ký có thương thì hãy nhận
    Đừng xanh như lá, bạc như vôi
    Vừa nhái vừa chuối vừa ăn cắp bản quyền trắng trợn nhỉ
    Cười
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh Khoai cho từ khóa sai rùi
    làm mình cố nhả nhái chứ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 28/08/2007
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nào thì "Cười bạc " Chơi lun
    Cười con bạc đương cơn khát nước
    Cười kẻ bạc tình chưa tỉnh cơn mê
    Cười kẻ giầu dùng tiền như đồng bạc
    Khóc cho ai thơ nhái vẫn sai lè
    ===> Ai ?
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhái sai vì nhái bị què
    Nhái sai vì nhái què nhảy lung thung
    Nhái què mà vẫn ung dung
    Đã sai, sai chót cho tung cả làng
    Tung< ===
    Oách yêm oánh vần AI thành SAI mới chít
    lại nhé
    Ai dà thơ nhái cũng sai
    Ai ra thơ nhái mà khoai thía này
    thế này em phải về cày
    Làm thơ con nhái, ai còn cười chê?
    === > chê
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 28/08/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai
    nhớ ai đứng ngóng ngồi trông
    nhớ ai đêm đến mộng hồng tìm nhau
    nhớ ai đôi chút thoảng đau
    nhớ ai tóc đã phai màu thời gian
    => thời

     
     

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thời xưa tóc gái như rơm
    thời nay ép tóc đà lừa dai tơ
    thời xưa dai vẫn ngây thơ
    thời nay dai đã lên thần còn đâu!
    thần< ===
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chữ thần vần với chữ thơ
    Chịu cho ếch nhái làm thơ như thần
    Thần nhái cũng phải có vần
    Đá nhau như thế què chân còn giè
    ĐÁ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này