1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đá bóng
    Đá vô được hai quả
    Uống một bụng trà đá
    Giờ thấy đau bụng quá
    >>> bóng
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn, bóng đá
    Bóng rổ ,bóng chày
    Phải đi mà cày
    Bóng bụng mới ra
    === > cày
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cày
    cày ngày cày tối cày đêm
    cày từ làng nhái cày thêm nhiều làng
    thương sao cái phận anh chàng
    cày như trâu í có nàng nào chưa
    => nàng

     
     

  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nàng nào sáng, tối, đêm khuya
    nàng nào hâm thía suốt ngày làm thơ?
    để chàng thân cứ bơ vơ
    chờ mong sớm, tối gặp đc nàng hâm!
    ===> chàng
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hì hì trình thơ của em này ngang ngửa Tím với Thu vàng trong mấy topic nhái cũ.
    Vừa chui vào đọc lại, các cao thủ ngày xưa biến sạch rùi. Nhớ nhất là Thu vàng, nhớ wé
    Chàng ơi thơ vẫn chưa vần
    Xin chàng đọc lại mấy phần thơ xưa
    Tiếc không có bác Cê Bê
    Treo chàng vài lượt cho chừa spam
    CHỪA
  6. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chừa này thì đánh cho chừa
    Mà mặt dày quá có chừa được đâu ?
    Cóc nào dám trách Nhái lâu
    Nghe vần xem tứ mà sầu ai ơi !
    ==> lâu
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác này mặt mới toanh nha
    Chưa từng thấy bác la cà ở đây
    Chơi lâu lâu lâu trong này
    Mới biết ếch nhái ở đây không sầu
    SẦU
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sầu
    ếch nhái mà cũng biết sầu
    còn đâu nơi để lâu lâu xả buồn
    sầu nhái sầu cóc ngày tuôn
    làng ta chắc chẳng làng buôn nụ cười
    => chắc

     
     

  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Một cái ních chắc là còn mới
    Nhưng gieo vần bằng chắc thật hay
    Làng đùa thơ nhái chắc say
    Chưa ai chào đón một tay thơ già !
    Vừa thấy bạn @quantrahoa bên nhà ^^6X^^ Wecome bạn đã tới làng đùa .
    =======>chào nhá !
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Một cái ních chắc là còn mới
    Nhưng gieo vần bằng chắc thật hay
    Làng đùa thơ nhái chắc say
    Chưa ai chào đón một tay thơ già
    chào nhá
    NHÁI GẶP BÁC CHÀO MÀO , CHÀO BÁC
    NHÁI GẶP CHỊ SÁO NÂU ,CHÀO CHỊ
    NHÁI GẶP ANH CÔNG CÒM ,CHÀO ANH
    ANH CÔNG CÒM GẶP NHÁI ,MỔ LUÔN
    thế là toi đời nhà nhái
    MỔ

    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 30/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này