1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mò tôm, mò ốc, mò sò
    Mò đc con nhái đem vào lò quay
    Quay, xào, nấu, nướng? chán chê
    Nhắm xong thịt nhái fê fê mò người
    fê < ===
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt nhái mà cũng phê
    Sao mà fê dễ dàng ghê vậy người
    Nhái như ma túy hả trời
    Đêm nào cũng nhái no rồi mới phê
    NO
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    No rồi phê..., phê rồi lại no...
    No hơn chín tháng cũng không lo!
    Nhái này là nhái hơi... sành điệu
    Ễnh ương hay cóc cũng cứ... cho!
    Sành
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hai nàng như mảnh sành cong
    Động vào nàng cái máu ròng chảy ra
    Chất sành thì rõ thật là
    Điệu thì điệu đới nhưng sành chắc chưa?
    === > điệu
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    điệu
    điệu đàng con gái người ta
    Khe ke điệu nốt thành ra cái gì
    gái điệu giai mới sân si
    giai điệu ai dám làm gì giai đâu
    => khe

     
     

  6. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khắt khe bắt nhái nên thơ
    Khe kê nặn mãi mấy giờ một câu
    Mỗi vần mỗi ý một mầu
    Khe kê nhả nhái biết đâu Tím buồn ?
    ==> Mầu
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một khe đá dựng bên bờ
    Mặc cho sóng vỗ dật dờ khơi xa
    Hải triều nước nặng phù sa
    Lấp đầy khe đá hoá thành khe ke
    === > nặng
  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bình minh ửng mầu đỏ cam
    Hoàng hôn mầu tím ngả về mầu lam
    Trưa đến nhuộm một mầu vàng
    Đêm về ánh trắng dịu dàng bóng trăng
    ==== > đêm
  9. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua khe cửa nhà Cưng
    Thấy nàng đang tắm, bọt (nước bọt) ơi tuôn trào
    Khe khẽ luồn tay qua khe
    Ước gì Anh hóa Bọt trên thân Nàng

    ===>>>>>> TUÔN
    Ack Ack, sorry Các Pác nhìu nhìu, Em busy 1 khoảng time lâu wé, giờ mới ghé thăm lại box Thơ, quên hết cách thức làm, oẹ oẹ sao tự em đọc thơ em mà thấy nó cũng.... oẹ oẹ, thôi thì đang lấy lại phong độ. Nhưng văn phạm và luật vẫn đúng chứ nhảy...héhé Mời Pác nào tiếp Lời ạ.. đa tạ đa ạ..

  10. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ack Ack, sao em vừa mới có phone có vài giây mà sao đã có hai Pác nhảy vô rùi. Thôi thì làm lại zậy...Ack ack...
    Đêm đêm nhìn lên trời cao
    Nghĩ Nàng đang ngủ thương cho thân này
    Ngày ngày làm kiếp xe ôm
    Dzậy mà đêm đến hông cho Anh mần.....
    ==>>>>>Mần
    Tiếp đê.... Lễ dzui nha Pà Kon...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này