1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ra rồi, ra rồi, nó đã ra
    Con mèo đắm đuối mắt lim dim
    Đêm ngày nghịch ngợm chẳng thấy ...im ( danh từ đấy nhé )
    Ra rồi ngửa cổ mặc sức phê.
    "Phê" luôn
    Đã rút kinh nghiệm.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 06/12/2006
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phê
    Làm tay thì bảo không phê
    Làm kèn thì bảo đê mê cuộc đời
    Chưa phê, ngựa cưỡi rong chơi
    Phê rồi xuống ngựa nước nôi đầy mình
    Kèn ..... (tetòtoe mại zô )
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    PHÊ
    Phê phê như con tê tê
    Anh ra anh sướng anh phê anh khò
    Để em dang dở giữa trò "..."
    NGười gì mờ íu cấm mò lần sau
    CHẬM CHÂN MẤT ROÀI
    NÀY THÌ "KÈN"
    Kèn người trông thấy mà mê
    Kèn anh kêu bự (mờ) chẳng phê tí nèo
    Lần sau em chọn kèn dài
    Tuy rằng kêu nhỏ nhưng dài (&dai) hơn ... anh
    típ "NHỎ" đê

    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/12/2006
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Nhỏ à, nếu nhỏ chửa phê
    Thì nhỏ nên kiếm thằng Dê mà sài
    Thằng Dê thường hay lắm trò
    Nếu mà chưa đủ thì mò qua anh
    "Mò" luôn
  5. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lào thìa MÒ
    Mò trên mò dưới mò lung tung
    Anh kia mò mẫm sao lâu quá
    Vừa mò vừa kêu phát thất thanh
    Kêu vừa,kêu quá kẻo người thèm

    ===>Thèm
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Các bác quote thì xóa bớt đi, quote bài thơ gần nhất hoặc cái từ khóa thôi, quote thế chật đất làng, nhỡ mai kia làng mình được Cục phân về cho ít đất hơn thì biết lấy chỗ nào mà đứng.
    Em ơi đừng có tò mò
    Nửa đêm khuya khoắt mò vào giường anh
    Gặp anh là lại chiến tranh
    Mà em cũng khổ vì anh hay mò.
    "Giường " tiếp
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Láo điên lại mò à, chậc, thui thì vừa giường vừa thèm dzị
    Nghĩ đến giưòng lại thấy thèm
    Thèm lên, thèm xuống tức là thèm lăn ( lăn ra ngủ í nhớ , nghĩ bậy đập fát chít )
    Giường rộng có đủ chiếu chăn
    Giường ta 2m ta lăn ra kềnh
    Lăn..........
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Fê ngủ một mình
    Nhớ gọi anh đến để mình cùng lăn
    Giường rộng lại sẵn gối chăn
    Lăn qua lăn lại.... chùm chăn kín đầu .
    "chăn"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lão điên cứ rủ cùng lăn
    Nào là điên có cái chăn rất ngầu
    Chăn điên chăn Nhật chăn mầu
    Nhưng còn lâu nhá, điên hầu dzợ đê
    Rủ............
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    NÀO THÌ RỦ
    RỦ NHAU RA TẬN BỜ ĐÊ
    ẤY XONG MỘT CÁI ,RỦ NHAU VỀ
    VỀ RỒI EM LẠI RỦ RA ĐÊ
    RA ĐÊ CÁI ẤY CÒN ĐÂU..RỦ RỒI
    XONG....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này