1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Bênh nhau cả đám ra đấy! Ghét ko thèm chơi!
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Duyên "Hôn" hiu hẩm làm sao
    Bao anh xin chết, chả trao anh nào
    Duyên em kín cổng cao rào
    Đợi chờ chi "nó ", Duyên trao anh nè
    next =>Trao
  3. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tím viết bài đợi sao không cho người khác biết. Thử làm quả liên kết "tắt" của mình và "duyên" của Tím xem sao
    Gửi cô gái trong hoàng hôn tím biếc
    (học các cụ xưa)
    Duyên đã tắt rồi, tiếc chi em
    Tắt duyên, duyên khởi đã thành quen
    Mai sau gặp được người ưng ý
    Một ngọn đèn- em tắt bóng đêm!
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    các bác dạo này không để ý rì cả cứ làm là làm thui không theo luật
    rì cả .............. bác CB đâu roài vô dọn dẹp đê
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trao em một đóa quỳnh hương
    Trao cho em cả gió sương một đời
    Trao nhau ánh mắt ngời ngời
    Nụ hộ ngọt lịm cùng lời yêu thương.
    tiếp thương
  6. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mấy bài trước đang làm thì có người khác post lên rồi chứ không phải coi thường luật đâu.
    Này thì THƯƠNG:
    Em thương ta, ta vẫn còn thương
    Em không thương, ta sẽ nhường đường em đi
    Nhớ thương thương nhớ ích gì
    Một khi nghĩa đoạn còn chi ân tình
    ÂN!
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ân tình đã đoạn thật rồi em!?
    Tình yêu trong ta giờ đã chết!?
    Đành coi ân tình ta đã trả
    Mong đừng trở thành oán với ân
    ai oán không?
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 08/12/2006
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác lại định cạnh tranh với em ThuVàng à
    trót làm rùi cứ Post lên vậy
    Ân
    Một thương em tính ân cần
    Hai mê cái dáng "muôn" phần đẹp ngon
    Phê sao cái lỗ tròn tròn[:|]
    Ái ân, ân ái , chẳng con nào bằng
    Oán :
    Oán sao cái bác "yêu" này
    Mất bao công sức viết bài thơ " Ân "
    Đành thêm cho nốt thêm vần
    Oán ân , ân oán nợ nần gì đây
    next = nợ
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Nợ này thì chú trả đi
    Trả nhanh thì hết, nợ nần làm chi?
    Chú nợ, anh tính chi li
    Lãi mẹ chỉ sinh lãi con tý ti
    lãi đê
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với bác yêu này
    làm thơ kiểu thế, em chày(chạy) đấy nha
    lãi lờ chi bác mà tra
    nợ nần cũng chẳng, lãi là lãi sao
    next = sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này