1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Sao nào nợ đó trả đê
    Để anh tý vốn còn tậu con bê
    Trả rồi anh sẽ vốt sao
    Tha hồ chú đổi mấy sao mà dùng
    dùng nhé
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 08/12/2006
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác cho em hỏi tý thể thơ bác dùng = ???????
    em oải quá hết hưng làm tiếp roài
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Làm lung tung thôi. Dốt văn làm thế là qua rồi. Thui chú nói vậy anh chẳng dám vào rui chốn này nữa.
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    DÙNG
    CHƯA VỢ NÊN PHẢI DÙNG TAY
    VỢ RỒI, DÙNG GẬY ĐỂ CÀY
    THỈNH THOẢNG ĐI ĂN TÍ PHỞ
    DÙNG BAO KẺO CHẾT CÓ NGAY
    BAO
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, bác đừng vội giận mà bỏ đi như thế, thơ nào cũng là thơ hết. Em cho bác đọc bài thơ này của Lynh Bacardi trong nhóm Ngựa Trời (mấy con đĩ ngựa <<< chúng nó tự xưng như vậy - em là ghét đặc cái thơ bẩn của mấy con này). Bác đọc xong mới thấy thơ mình còn thơm tho tao nhã lắm.
    Nhìn cho đã bằng con mắt chột
    rên sạp thịt chợ trời.
    những con ruồi bu quắp vào nhau
    con mắt mụ ăn mày mở lớn đến nỗi
    nó nhìn thấu bộ phận sinh dục trên
    cây tăm thúi bẩn
    xe chở rác cút kít
    chuyến phà muộn chạy đua với nước mưa
    mụ trùm miếng nylon lên đầu
    thở ra để giảm mùi ứ đọng
    có tiếng mèo mới đẻ
    thằng nhãi ngậm cây ráy tai dài ngoẵng
    lấm lem sình trong con mắt láu cá
    nó khoác áo mưa
    loại ba ngàn
    đặt vào mụ một đồng âm phủ
    *** mẹ họ hàng mày, thằng nhãi
    dĩ nhiên
    mụ được một ngàn khác te tua
    bọn ruồi bâu chặt
    lên mụn ghẻ và cà mèng cơm
    nước mưa lọt xuống tai rè rè
    mụ thộp cổ từng đứa
    tiếng rè rè phản kháng
    vặn cổ
    thằng cha chồng mụ trong áo vú
    ướt nhẹp nhăn nheo
    cười trơ trẽn lộ hàm răng chuối hột
    mắt mụ đảo lia lịa
    một buồng toilet hạng sang chẳng hạn
    mụ tụt xuống
    những con ruồi đang choảng nhau
    con bé lật bê bết
    mút
    mẩu xương heo bỏ dở
    sạp thịt trên chợ trời
    nước mưa làm trôi nhanh những vụn cánh.
    link đây: http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=2303
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Bó tay. Đọc xong cái này thấy mình vưỡn còn khá quá. Quyết tâm quay lại ngó nghiêng. Thanks CB
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    BAO
    Bao giờ mới đến tháng yêu
    Bao giờ mới đến những chiều bên nhau
    Bao giờ mới hết lòng đau
    Bao giờ mới hết những mong cùng chờ
    => "MONG"
  8. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp Tím thế này, người ta nhìn vào lại tưởng...
    MONG
    Một mong em đẹp em xinh
    Hai mong nói chuyện tâm tình dễ nghe
    Ba mong giữ vẹn lời thề
    Bốn mong giữ đạo phu thê trọn đời
    next: THÊ
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    THÊ
    Đêm dài lê thê
    Chỉ có phu thê
    Làm gì cho phê
    Tròn chuyện phu thê
    quá chuối nhưng hết ý roài
    SAO
    Chờ đợi mãi sao người chẳng đến
    Nếu lòng yêu sao chẳng nói lời chi
    Nhớ nhung nhiều sao người quay bước
    Để em về đếm từng bước cô liêu
    => "cô"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này