1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Hỡi cô Tím biếc xinh xinh
    Hỏi ra mới biết cô là sinh viên
    Đời cô sao lắm vô biên
    Hỏi ra mới biết cô là thần tiên

    ===> Thần
  2. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Này, "cô lắm vô biên" nghĩa là sao vậy
    THẦN
    Dòng người hối hả xưa nay
    Sóng Thần đã cuốn Thần hay hỡi Thần?
    Ly tan khốn khổ muôn phần
    Biệt tăm mất tích hỏi Thần biết chăng?
    Chơi khó tiếp: TĂM
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tăm mà khó à??? Tăm đây nìa :
    ( Xin l ỗi c ụ T ố H ữu ch út )
    Răng đã xỉa, tăm dùng ngươi chi nữa?
    Còn mong chi ngày gặp lại lợi ơi
    Bóng chim tăm cá bặt hơi
    Sủi tăm quốc lủi uống khơi một vò
    Vò...........
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    1 vò 2 vò lại 3 vò
    Chúng nó nhìn mình chúng nó lo
    Đã thế ông làm thêm vò nữa
    Nếu chẳng muốn đi thì ông bò
    Bò............
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em bò thì mặc em bò
    Anh say thì cũng cố dò bằng chân
    Ngất ngưởng về được đến sân
    Nhìn em mặt mũi lấm lem phân bò.
    tiếp lấm
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lấm lấm lem lem lão CB
    Trông cái mặt lão thật bơ fờ
    Đêm qua say quắc bên bờ giếng
    Lấm toàn bùn đất lấm C..B
    Bên.......
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Này thì BÊN này!
    Đêm nay năm bên cơm
    Tưởng nằm bên cây chuối
    Đêm qua nằm bên phở
    Anh cày bở hơi tai.
    BỞ nhé
  8. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cùng thơ 5 chữ cho vui:
    BỞ
    Trèo lên cây mít bở
    Lại cứ tưởng mít dai
    Trèo mệt bở hơi tai
    Vẫn phải ăn mít bở!
    hết Bở rồi, giờ Dai đê!
  9. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dai nè.
    Vừa dài vừa dở vừa dai,
    Cử toạ ngủ hết, tật dai chưa chừa.
    Ra đường gặp phải cơn mưa,
    Cho ông mếm thử "dai" ưa chỗ nào!
    Tiếp MƯA nha bà con cô bác ơi.
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Mưa nao dẫn mối duyên tình
    Ngày nay mưa lại đem mình xa nhau
    Ngày mưa sao thấy lòng đau
    Ngày nay nắng ấm sao lòng vẫn mưa
    "SAO"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này