1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tí tèo là bạn của nhau
    Ngày ngày tí vẫn hái rau nhà tèo
    Nhà tèo có một con mèo
    Ngày ngày nó vẫn leo trèo cây cau
    He he cái này gọi là nhái cụ, em Thu chắc đọc xong bài thơ này cười ngất
    TÍ nhá
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/12/2006
  2. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tèo
    Tèo ơi Tèo hỡi Tèo à
    Sao mày "phang" bà Tèo hỡi Tèo ơi
    Nhỡ chồng bà thấy thì rồi
    Tèo ơi Tèo hỡi thì thôi Tèo tèo
    He he 9 tèo nhé
    Tiếp : phang
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bà chị chậm chân hơn em roài nhưng thôi nhường bà chị, coi như là bù đắp cho lão uây
    Lẳng lặng mà xem nó phang nhau
    Thằng thì khoan khoái thằng lau nhau
    Phang lên phan xuống phang lần nữa
    Chửi phải ra đê vẫn chửa chừa
    (he he phang lô đấy ạ)
    KHOÁI he he cái này có nghĩa khi đứng một mình đấy nhé
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Khoái : ( Lại phải mạn phép pác Nguyễn Duy, cho em nhái pác một tí... hehehe )
    Sống riêng mình có nhiều cái khoái
    Thích thì ta ân ái suốt tuần
    Khoái?... đầu giường, khoái?... ngoài sân
    Bạ đâu khoái đó cóc cần lo xa......
    Bạ ............... ( khó à nghen.....)
  5. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Từ BẠ ko có nghĩa à nghen . Bác Solo ra từ khác đi rồi em sẽ khoái cùng bác
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế gian ai bảo bạ vô nghĩa
    Bạ đâu nằm đấy, nghĩa đầy trời
    Bậy bạ, học bạ, xời ơi
    Còn ra kiểu đấy lên cột chơi
    CỘT nhá
  7. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    To : Nắng thu
    Bạ có nghĩa mà nắng thu ơi.
    Bạ : (động từ ) Bạ lại gáy cuốn sách
    Bạ còn kết hợp với các từ khác được : Bậy bạ, học bạ, danh bạ, trước bạ......vv
    Tiếp chiêu CỘT nè
    Cột
    Một cột chơ vơ, cột chú khờ
    Cũng vì cái tội thích làm thơ
    Châm vào tí lửa vui ấy nhẩy
    Cột cháy đen rồi, khờ trơ trơ
    Châm ........... đêi.......
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đợi lâu quá chả thấy ếch nhái gì cả, mọi người đâu hết cả rồi. Này thì châm
    Ở đời phải có phương châm
    Sống như con muỗi thì âm một đời
    Châm ngang châm dọc châm trời
    Châm cho các bác hết đời cóc luôn
    He he lại ếch với nhái nữa roài, mặc dù gieo vần thì chuẩn bằng trắc chưa ổn lắm
    MUỖI nhá
  9. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu như muỗi ngoài trời
    Nếu không bắt muỗi là chi hỡi người
    Muỗi này là muỗi thế nào
    Thôi thì con muỗi nhỏ như sợi tình

    ===> Sợi
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    he he SỢI hở chỉ cần 2 câu thôi liệu có là phạm luật
    Tóc mai sợi ngắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ một vài sợi quăn
    Nếu mọi người phản đối thì để em thêm vào cho nó đủ
    QUĂN nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này