1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Fạm thì ko, nhưng tự làm thì hay hơn
    Quăn quăn cái mớ thuốc lào
    Anh nhét lỗ điếu ghé vào mồm chơi
    Hít xong anh thấy thảnh thơi
    Dúm quăn fê thế , ôi trời đã ghê
    Lỗ..........
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lỗ này lỗ nọ hỏi lỗ nào
    Lỗ nào thì lỗ hỏi lỗ nao
    Lỗ ấy sao mà lắm người hỏi
    Lỗ dài lỗ ngắn chỉ mỏi .... (mồm nghe nó chả vần tí nào)
    MỎI nhá
  3. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    _________
    Mỏi mẹ tay rồi mấy bác ơi
    Viết sai đến cả mấy chục bài !
    May mà con mắt còn chưa mỏi
    Ngồi đọc thơ nhái mỏi cả mông
    chả biêts có hợp lệ không nữa ...
    nhưng mà cũng phải để lại một cái hông
    Chữ HÔNG đấy các bác ạ .
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 12/12/2006
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp lệ
    Ấy mỏi hông tớ cũng mỏi hông
    Chỉ muốn đứng lên chổng cái mông
    Nhưng mà lại mắc vào con nhái
    Thế nên hông đành fải kê bông
    Chổng
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHỔNG MÔNG VÀO CÁI ''''RẤT HỢP LỆ ''CỦA NHÀ CÔ..
    CHỔNG
    CHỔNG MÔNG THÌ MẶC CHỔNG MÔNG
    TÔI ĐÂY CHẲNG THẤY TỪ '' HÔNG'' CHỖ NÀO
    MÀ MÔNG CÔ CHỔNG THẬT CAO
    LÀM SAO TÔI TỚI,TÔI VÀO ĐƯỢC ĐÂY.
    VÀO..

  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vào ra là việc người ta
    Việc mình là cứ đi ra đi vào
    Ra vào cho đến khi nào
    Chùn chân gối mỏi mới thôi ra vào
    -> ếch nhái cái câu cuối vãi làm câu khác thì nó có vần nhưng mờ ko có ý nghĩa mấy
    GỐI nhá
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    @ Dovantuan : Hì hì, tại tối wa bùn ngủ mắt mũi kèm nhèm nên hông soi cho tỏ
    Chổng mông thì mất gối êm
    Vậy đừng chổng nhá gối lên đây nè
    Hay chổng fát nữa đi hề
    Gối vào tay vịn , chả về được đâu
    Mông...........hế hế
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    MÔNG
    Vào đây toàn thấy chổng với mông
    Mông to, mông bé, mông ***g bàn
    ỐI ối tha cho đừng bàn nữa
    Hay ho gì chuyện chổng với mông
    => lâu âu laàm cho buồng chuối => "HAY" ĐÊ
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Xin chào cái cô Hơ Mông
    Mông cô đẹp thế ông trông phát thèm
    Ông thèm cô nhớ cho kèm
    Một mông hai trái ba là chỗ kia
    Trái đê
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ông già thì ông biến đê
    Đây toàn trai trẻ ai mê lão già
    Hay gì cái thói la cà
    Hay gì đòi trái đòi bà cho mông
    Hay gì cái kiểu lông bông
    Cho ông trái fá, trái hồng còn lâu
    Ặc ặc, tớ làm liền hai fát của 2 ấy đấy
    Phá.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này