1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác nài đã chậm chân roài. Để em típ cái TRái của pác nhá!
    Trái
    Trái cam trái bưởi trái đào
    Em hỏi anh thấy loại nào ngon hơn
    Anh chưa biết chọn loại nào
    Sáng cam trưa bưởi tối đào được ko?
    => "ĐÀO"
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, ngắm lại đê. Chị có trái rùi muh ( hẳn 2 lận)
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mí câu đấy bà 6 câu roài nhá
    ĐÀO nào
    "Bi giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa"
    Anh hỏi thì em xin thưa
    Mấy thằng đào mỏ, đào chưa hết vàng
    thôi MỎ cho nó dễ
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mỏ
    Nói mỏ, anh hỏi mỏ nào
    Mỏ vàng mỏ bạc mỏ nào hỡi anh
    Hay là cái mỏ nhỏ xinh
    Anh thường đưa đẩy "tính tinh" (cho nó vần thoai cấm nghĩ bậy) mỗi ngày
    =>"đưa" đê
  5. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  6. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chậm chân làm tiếp đưa
    Thơ em đưa đẩy cũng tình
    Còn chê anh nói linh tinh không nào
    Tình anh đưa chẳng đáng bao
    Đưa em xài hết , còn sao trăng gì
    xài
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thôi ưu tiên phụ nữ mờ em tím cũng ra tay trước ĐƯA hả
    Anh tự nhủ một điều "đừng có vậy"
    Vẫn nhắm mắt đưa tay vào chỗ ấy
    Để một chiều đón đưa em hờn giỗi
    "Đưa tay anh đây, quân tử nỗi gì"
    thôi CHIỀU cho nó dễ
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lại chậm chân XÀI nhá
    Tiêu xài là việc của em
    Việc anh là chỉ "có tiền em tiêu"
    Mà em nào có xài nhiều
    Xài dăm trăm bạc một chiều mà thôi
    vẫn là CHIỀU
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chiều chiều ra ngóng vào trông
    Thấp thoáng đâu đó bóng hồng xa xa
    Ai chê thì kệ người ta
    Anh yêu anh cứ chiều em hết lòng
    Nhìn đê
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 13/12/2006
  10. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn anh tưởng sinh viên
    Nhìn gần mới thấy hàng em rão rồi
    Nhìn đi nhìn lại ôi thôi
    Sinh viên sao đã nạo đôi chục lần
    Bốn quả nhìn, choáng chửa?!
    NẠO nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này