1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác này không được duyệt, ở đây phần đông là sinh viên hoặc đã là cựu sinh viên, đừng có nói gom chung chung như vậy. Với cả bác dùng từ ngữ nghe phản cảm quá.
    Nhìn em anh cũng muốn yêu
    Nhìn em anh lại muốn liều một phen
    Càng nhìn càng thấy ... phát thèm
    Đánh liều một bận theo em về nhà.
    liều
  2. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Liều mình pọt vài vần thơ
    Với đôi ba câu thẩn thơ chữ Liều
    Vì Liều nên mới yêu nhiều
    Yêu nhiều mới biết để chiều được em
    Biết chứ?
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Liều mình pọt vài vần thơ
    Với đôi ba câu thẩn thơ chữ Liều
    Vì Liều nên mới yêu nhiều
    Yêu nhiều mới biết để chiều được em
    Biết chứ?
    Biết đâu đời cũng lắm thằng ngu
    Biết rằng lấy vợ, quá đi tù
    Thế mà vẫn lấy, rồi mới biết
    Khổ cả thằng cha, cả thằng cu

    Cu nhé!
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    CU
    Đồng thì viết tắt là cu
    Người ta còn gọi cu là ?othằng em?
    Mỗi khi nhắc đến Phi Đen
    Cu Ba sừng sững Mỹ bèn tháo lui
    Lui.........( tiến vô pà kon )
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định không nói rồi nhưng cảm thấy cần phải có trách nhiệm giúp bạn ngộ ra một số vấn đề nên cũng cố cất công xuống bàn phím âu cũng mong giúp một người có vấn đề về cách tư duy.
    Thứ nhất, xin hỏi, bạn dùng cái quyền gì mà duyệt và loại bài của tôi!? Phải chẳng bạn vin vào cái cớ đụng chạm đến hai từ "sinh viên" và từ ngữ "phản cảm" theo cách hiểu của bạn!? Vậy thì tôi xin nói cho bạn biết bạn đã hiểu sai nội dung chính của bài của tôi. Tôi làm thơ vui nhưng cũng muốn châm biếm những kẻ đã lợi dụng danh nghĩa sinh viên để làm bậy. Đây là một mánh khoé rất phổ biến của một số ả gái chơi hiện nay, họ đã lạm dụng cái mác sinh viên và làm vấy bẩn danh dự của người sinh viên, đây mới là những đối tượng đáng lên án. Bạn có thể hỏi tôi chứng cứ! Vậy cũng xin mách luôn, (nếu bạn chưa biết) báo chí đang lên án rất mạnh mẽ hiên tượng này. Hiện tượng này cũng giống như biết bao các hiện tượng xã hội khác như; khoẻ mạnh giả già cả ốm đau, tàn tật để đi ăn xin, hoặc như một số kẻ lười lao động, khoác áo thày tu để đi quyên góp xây chùa nọ đền kia ... và cuối cùng là tư lợi.
    Thứ hai là vấn đề bạn cho rằng từ ngữ của tôi phản cảm ư? Vậy thử hỏi bao nhiêu nhưng từ ngữ còn "nặng tay" hơn ở các bài khác, ngay trong topic này, và hàng loạt các bài khác ở ngay trên diễn đàn này, bạn không cho là phản cảm. Nếu bạn cần chứng cứ cụ thể, bạn có thể đọc lại một số bài, đừng yêu cầu tôi phải trích dẫn lại mà mang tiếng có vấn đề về cách hiểu tiếng Việt. Đó là so với trên diễn đàn này, còn ngoài diễn đàn này ư? đầy rẫy những từ ngữ còn "nặng đô" hơn bạn ạ. Mà nó đang là những chủ đề nóng trong giới văn nghệ sĩ cơ, chứ không phải dăm ba câu tầm phào giải khuây như chúng ta đâu. Bạn có thể không tin, nhưng bạn cứ thử dạo vài vòng trên diễn đàn này xem, có nơi người ta còn lập cả một topic để nói về cái sự "nặng đô" đó đấy bạn ạ.
    Vấn đề thứ ba tôi muốn nhắc bạn là đừng nên xử sự một cách côn đồ như thế chứ (Bạn có thể bực mình về câu nói này, nhưng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy là tôi không nói quá, và tôi cũng chưa tìm được từ nào phù hợp hơn với cách xử sự của bạn). Đó là việc bạn ngang nhiên kết luận bài người khác có vấn đề, trong khi nó chẳng có vấn đề một chút nào cả như tôi đã nói rõ ở trên, rồi túm cổ nó vất ra ngoài để nhảy ngược vào. Nếu bạn hình dung như khi chúng ta xếp hàng để vào rạp hát, bạn hùng hổ túm cổ tôi kéo ra khỏi hàng và bảo rằng "mày ăn mặc không đúng kiểu để vào rạp hát, ra ngoài ngay!". Với cách cư xử thô lậu của bạn với bài của tôi ở trên thì tôi tin rằng chữ "côn đồ" tôi dùng ở trên là không quá, phải không bạn!
    Tôi cũng xin nhắn thêm với bạn và những người có cùng quan điểm với bạn về bài của tôi. Tôi, cũng đã từng là một sinh viên, khẳng định rằng tôi không có ý mạ lị gì sinh viên cả. Tuyệt đại đa số sinh viên là những người tốt, những người trẻ đang miệt mài trên giảng đường để trau dồi kiến thức cho tương lai của mình và để đóng góp cho đất nước, nhưng cũng không phải là không có những người (một con số rất nhỏ nhoi) là những sinh viên thực thụ, chứ không phải loại sinh viên giả dạng như tôi nói ở trên, đang tự làm vấy bẩn danh dự của người sinh viên. Điều đó có thực không, thì tự bạn kiểm chứng nhé. Tóm lại, tôi chỉ trân trọng chân giá trị thực sự từ những cá nhân cụ thể chứ không phải là các cách tránh tiếng cả lứa như vậy. Trên đời này trong cát có vàng, và trong vàng vẫn có lẫn sỏi bạn ạ.
    Xin lỗi các bạn quản trị, và chủ nhân của topic. Mong các bạn hiểu cho đây cũng là sự đóng góp. Nếu các bạn thấy không phù hợp thì cứ xoá và tôi cũng chả oán trách gì. Quả thực tôi cũng thấy hơi áy náy khi chen ngang một bài làm gián đoạn mạch vui vẻ của các bạn.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lui
    Lui 1 bước tiến lên 10 bước
    Lời người xưa để lại hậu nhân
    Lui lui tiến tiến nhấp nhấp nhẹ
    Nhiều người vẫn thích thía nài hơn
    => "nhấp" nhá
  7. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhấp nha nhấp nhổm ngồi làm thơ
    Tay mắt khua liên , mệt bơ phờ
    Anh sếp lờ lượn, ôi thôi chết
    Đành Nhấp chuột ngay , thơ hơi khờ
    khờ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    KHỜ
    Em một thuở dại khờ xa ấy
    Đã thầm yêu thầm nhớ một người
    Ai khù khờ hay cố tình không biết
    Em của thuở dại khờ đã yêu (ai)
    => cả đàn nhái
    => "dại" nhá
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dại
    Con dại thì cái phải mang
    Vợ dại thì có ra đàng ăn xin
    Chó dại hay sủa đùng đoàng
    Gà rù thì thích gáy oang ?ogấu gầu?
    gầu...............
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Dại gái là điều khôn nhất
    Dại trai là mất sạch trơn
    Dại đời lại hoá bông lơn
    Cái dại thôi mang đi cất
    Trơn...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này