1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lông nhông từng đám **** chạy
    Tất bật mấy chú công an lùa
    Một chú đứng lại loe xoe bảo:
    "Làm lông bọn này, trọc hết lông"
    He he bác Cờ bờ đừng đàn áp em bảo là cái này là ********* nhá
    TRỌC
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cho ké zí ha !
    TRỌC
    Thằng trọc cũng từ thằng có tóc
    Cạo hết cho nên phải trọc đầu
    Nhưng có một thằng không cần cạo
    Đó là thằng trọc ...ngóc lung tung !
    Tiiiiip : Thằng
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chả bít có chưa, cứ post cái
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ ko nói rì
    Ra đường sọ nhất công an
    Về nhà sợ nhất vợ bàn đi ngu?
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái này phạm luật rồi đề nghị vào trang 1 mà xem luật
    THẰNG
    Công viên cũng lắm lạ kỳ
    Bước vào trong đó thằng đi thằng ngồi
    Thằng nào đi cũng có đôi
    Thằng ngồi nó cũng chạm môi nữa kìa
    -> Ếch nhái đầy đường , he he gieo vần thì khỏi nói bằng trắc thì có thể hơi chuối nhưng ý nghĩa thì
    MÔI nhá
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    THẰNG
    Công viên cũng lắm lạ kỳ
    Bước vào trong đó thằng đi thằng ngồi
    Thằng nào đi cũng có đôi
    Thằng ngồi nó cũng chạm môi nữa kìa
    -> Ếch nhái đầy đường , he he gieo vần thì khỏi nói bằng trắc thì có thể hơi chuối nhưng ý nghĩa thì
    MÔI
    TRONG ĐÊM TỐI NHÁ NHEM
    MÔI ANH TÌM MÔI EM
    MÔI TÌM MÔI CHẲNG THẤY
    HÓA RA RĂNG TÌM RĂNG
    RĂNG

  6. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hàm răng đẹp vô cùng răng(*) môi hở thế kia
    Cho môi dưới hiến miếng thừa che răng đỡ lạnh.
    Khi lợi và răng đã được cùng che lấp
    Khắp mặt nhìn chẳng thấy bóng của răng
    Chữ răng thứ hai là tiếng địa phương miền trung. Hiểu giống như chữ RĂNG trong bài hát của nhạc sĩ An Thuyên ?oSông Hương nước chảy tìm răng được chừ?
    Tiếp tục chữ HIẾN
    Nhắn với Crazy Begger:
    Tôi thường không muốn truy bức ai đến cùng bao giờ, nhưng vẫn muốn chỉ ra cho bạn thấy rằng; về cái mà bạn gọi là phản cảm ư! thì chỉ xin bạn đọc lại những bài từ trang 22 đến đây thì thì bạn có thể thấy cái mức độ ?ophản cảm? của tôi nó còn tế nhị hơn bao nhiêu bài khác biết chừng nào! Bạn có trả lời tôi rằng chữ NẠO của tôi phạm luật! Tôi thì tôi chỉ hiểu đơn giản rằng luật qui định chữ ra đề phải có mặt trong bài đồng thời chữ ra đề phải có nghĩa. Với yêu cầu thứ nhất chữ ra đề của tôi thoả mãn. Với yêu cầu thứ hai, chữ nạo này hoàn toàn có nghĩa ngay khi dùng nó đứng một mình. Để tránh sa đà vào vấn đề tranh luận về ngôn ngữ, bạn nên xem lại từ điển tiếng việt. Tôi cũng xin đưa ra một dẫn chứng nhỏ là, từ điện lạc việt có dịch nghĩa chữ nạo là nghĩa tiếng Anh là to scrape, to clean, to clean out. Trong bối cảnh của bài viết của tôi từ nạo được hiểu theo nghĩa là to abort. Chắc tôi không phải giải thích gì thêm nữa nhỉ vì hình như bạn không phải người dân tộc, nên tôi chắc tiếng Kinh/Tiếng Việt phổ thông cũng đủ để hiểu rõ vấn đề. Nếu tôi sai, xin hãy chỉ ra giúp tôi, bằng không bạn nên tiếp thu chứ đừng bao biện một cách gượng gạo như vậy.
    Một lần nữa thành thật xin lỗi các bạn, và mong các bạn hiểu cho tôi cũng chỉ muốn bảo vệ lẽ thật. CB, chúng ta nên dừng vấn đề này ở đây, tránh làm phiền mọi người. Nếu có điều gì chưa thoả đáng, bạn PM riêng cho tôi, tôi xin hầu đáp tất cả.

  7. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hiến
    Hiến tiền, hiến của, hiến thân
    Trong ba hiến ấy em ưng hiến nào ?
    Hiến tiền, hiến của không sao
    Hiến thân thì Đạo diễn cứ chiêm bao đi mà thèm..........
    Diễn ...............
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm cứ diễn trò
    Diễn qua diễn lại cứ vòng vo
    Đã muốn kymdan, mà lại sợ
    Làm liều một phát, khỏi giả vờ
    LÀM nhá
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 15/12/2006
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Làm
    Sáng ra thì phải đi làm
    Trưa về làm bếp, tối làm phim
    Đang may ngón tóc thì vợ nạt
    Bắt hốt vô lùm sợ thót tim
    HEHEHEHE nhái cụ, nhái bầu, nhái tứ phía ............
    Hốt........... ( mại zô )
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    HỐT
    HÔM QUA ĐÓN KHÁCH BÊN ĐƯỜNG
    CÔNG AN ĐỊNH ĐẾN HỐT NGAY VỀ PHƯỜNG
    HỐT HOẢNG EM VỘI RA TAY
    THẾ LÀ HỌ HỐT CHẠY NGAY TỨC THÌ
    HOẢNG

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này