1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    (Ngày mai em đi rồi )
    An
    Cầu chúc người noel an lành nhé!
    Cầu chúc người ở lại bình an
    Hãy cất giữ chút tình ngày ấy
    An ủi lòng này một nơi xa
    oái cóc nhái nhảy loạn xạ
    => "nơi"
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Anh chỉ hát thế thui nghen
    Chứ còn mặc xác nơi em thế nào
    Nào..............
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    NÀO nào
    Nào nào em lại gần đây
    Để cho anh thấy hây hây má hồng
    Nào em hãy lại bên chồng
    Để cho anh thấy thằng chồng em ngu
    CHỒNG cho nó dễ
  4. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Này thì chồng.
    Chồng ơi chồng ởi chồng ời
    Ra đây ta bảo chồng cày với ta
    Không ra ta đánh chết bà
    Lần sau ta nói thì dạ nghe không.
    =====> Cày
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    chồng.
    Chồng ơi chồng ởi chồng ời
    Ra đây ta bảo chồng cày với ta
    Không ra ta đánh chết bà
    Lần sau ta nói thì dạ nghe không
    Cày
    BÀ GỌI EM PHẢI DẠ NGAY
    NẾU KHÔNG EM LẠI ''BIẾT TAY VỚI BÀ
    CÀY BÀ CHẲNG GIỐNG CÀY TRÂU
    CÀY LÊN CÀY XUỐNG..EM CÓ NGÀY..RA MA..
    LÊN

  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thò ra trời nè lạnh lắm
    Đừng có thò muh nên cắm vào thôi
    Thò lâu thì lại : ÔI thôi
    Hỏng hết tất cả. Đừng chơi kỉu thò
    Thú thực là sáng ngày ra xơi nhái hơi khó nuốt, tớ cũng chả hỉu tớ làm gì đâu. Thông cảm, thông cảm ......
    Hỏng.............
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    HỎNG
    Em lấy lầm anh, hỏng một đời
    Em lấy phải nó, số anh hên
    Hỏng rồi, hỏng hẳn rồi em ạ
    Sao nỡ lòng nào, bám lấy anh
    LÒNG nào
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lòng
    Một dĩa lòng và một chai rượu đế
    Mời bạn vào đây tôi đãi thật lòng
    Nào ta cùng uống cho lòng ấm lại
    Bốn phưong trời, ta kết nghĩa đệ huynh
    Tiiiiip ---------> Nghĩa
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tình tình nghĩa nghĩa biết làm sao
    Cuộc đời phiêu lãng ở chốn nào
    Tình đành nuốt hận, quay mặt khóc
    Nghĩa này giữ lại, nhếch mép cười...
    He he dạo này có vẻ thích Thất ngôn đường luật thế nhở
    MÉP nhé
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là thất ngôn tứ tuyệt , nhưng của ấy vần cuối cùng lạc mất
    Mồm mép khua khua thấy cũng kì
    Không nhấc mép lên lại bảo lì
    Thôi thì đành há mồm ra vậy
    Cái mép cong lên tiếng khì khì
    Cong..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này