1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cong cong đường mây
    Em vẩy vào thời gian vài giọt nhớ
    Bầu trời lơ ngơ
    Ngỡ đã cong một góc nhìn...
    "Vẩy" nào
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Ve ve vẩy vẩy cái móng cong
    Ve vẩy một chút thế là tong
    Giờ đây em chẳng dám mong tong
    Một lòng thương tiếc cái móng cong

    =====> tiếp Cong
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chị thật, bái fục í thơ của Vàng. Chỉ có mỗi không hỉu mong tong là cí rì
    Bé Vàng ơi, Chị đã cong rùi muh, bé hạ xuống đê, cho noá khác
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 17/12/2006
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thì CONG của hai chị em cô
    Cong con ngồi xổm em khoe hàng
    Nhấp nhấp liếc ngang anh soi gái
    Một chiều anh gặp đường cong ấy
    Bỗng thấy trong quần nhấp nhấp nhô
    NHẤP nhá he he tiếp chiêu với 3 chữ CONG ra đề với ba chữ NHẤP
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn sai. Loading cong rùi, chả cần bé cong nữa đâu muh đã đòi nhấp . Hạ xuống làm lại đê
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    tiếp Cong cho nó máu lửa,nếu các bác không thích thì cứ làm theo chữ TONG đi.
    Còn cái chữ mong tong ,ngoài bắc có ý là nhanh chóng tong teo,còn ai hỉu giè thìa hỉu.
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ra đề kiểu gì là tùy tác giả miễn là không ra đề trùng vào đề bài là được. Em tím em ấy lặn một mạch thì phải làm thế nào
    VẨY từ em loading nhá
    Vẩy một giọt, em thành dòng sông
    Vẩy giọt nữa, em thành cát trắng
    Nhẹ bút anh đưa, hàng cây cũ
    Còn đò xưa ấy, vẩy đít qua
    ĐÍT
  8. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ve vẩy cái đuôi, cái đuôi gà
    Khẽ cười , ... ngơ ngẩn ... dáng thướt tha
    Vẩy ngang vẩy dọc , điệu ghế nhá
    Lớn lắm rồi nha , Bé đuôi gà
    next = gà
    Được maiyeunguoithoi123 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 17/12/2006
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Không làm từ này thì lại bảo là không biết thơ, làm từ này thì noá nhạy cảm quá, nhạy cảm quá thì lại bị hắt hơi, mà hắt hơi thì là bị ốm, mà bị ốm là ngừi nó mệt kinh. Muh mệt thì lại chả thiết gì nữa, chả thiết gì tức là mất hết hứng thú, mất hết hứng thú là đời tàn..vậy ...thôi, không làm, cho đứa khác noá tàn đời đê
  10. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân => Đít
    Oánh đít "bây bi" , Đít đen xì
    Cái mặt lì lì , mắt tí hi
    sao mà tí làm thơ nhanh thía
    toé khói đít theo , vẫn kém thì
    next = Toé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này