1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    MỜI
    Em mang em đi mời khắp chợ đời
    Mời anh đẹp giai, mời anh mặt rỗ...
    Ai muốn mua ? Em chẳng bán bằng tiền
    Em chỉ đổi bằng đời anh, mãi mãi...
    Tiếp "Rỗ"
    Mãi mới đoán ra chứ ký của bà Fây là trái mít bà con ạ ! Làm tui cứ tưởng...
  2. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mời cô mời bác , mời hết ai
    Họ hàng xa tít cũng cứ xài
    Phong bao vun vút , Tay còn ngại
    Cưới nhanh không lại , Em thành hai
    Next = "Cưới " nhé
    Chủ đề cưới xin nhỉ
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú nài đúng là rỗ rồi
    Rỗ mặt rỗ cả chỗ ngồi nữa cơ
    Chữ kí chị hay thế mờ
    Sao mà đoán mãi bi giờ mới ra
    Ra............
    Bé Mãi iu chậm cẳng roài nhá
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    "Ra ngoài biên ải, ngựa đường xa
    Vào trong quan ngoại, gái dặm trường"
    Kymdan sân ấy, mỗi mình anh
    Vào vào ra ra, mệt thí mồ
    NGOẠI đê
  5. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ra là mãi thế mà thôi
    Mãi tôi chỉ mãi là người ra sau
    Đến khi người đã ra rồi
    Chân chậm chỉ sướng mỗi thôi một người
    chả thèm next nữa ... đợi post roài e*** cái next .... hic hci lại chậm chân ... thôi ... ngủ
    Được maiyeunguoithoi123 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 17/12/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    RA
    Ra phải tay, nhựa ra tay
    Thật cũng vì cái táy máy
    Ra đâu đấy, sao ra tay ?
    Hay tại chẳng dám ra ngay chỗ thường ?
    Tiếp "Nhựa"

    Chậm mất rồi
    NGOẠI
    Ngoại suối là sông
    Ngoại sông là biển
    Ngoại biển là giời
    Ôi chao đời, mênh mông bể sở...!
    Xong từ Ngoại rồi đó bác. Bác Ba bị cho từ khó vãi Tiếp "Bể" [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 17/12/2006
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân roài tiếp tục với NGOẠI
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Giờ mần chú nào đây. Chốt hạ đê. Loạn hết cả lên thế nè. lần sau fát số vô bắt nhái nhá
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    MỖI TỪ ''RA ''DĂM BA THẰNG LÀM......THÔI THÌ BĂT ĐẦU TỪ BỂ
    Ngoại suối là sông
    Ngoại sông là biển
    Ngoại biển là giời
    Ôi chao đời, mênh mông bể sở...!
    Xong từ Ngoại rồi đó bác. Bác Ba bị cho từ khó vãi Tiếp "Bể"
    BỂ LÀ BIỂN...
    HÔM NAY EM RA BỂ
    THẤY BA CHỊ HỞ MÔNG
    NHẢY TÙM VÀO CÁI BỂ
    MÔNG..

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này