1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đau thế! lại bị chậm mất rồi. Thế thì tiếp GẶM vậy (Hoi bị xương thật)
    Xương ăn chẳng được đành phải gặm
    Gân lại quá dai gặm chẳng xong
    Nhiều khi bẹ sữa mềm như thế
    Gặm lại sợ đau, nhấm mới không.
    Đã gặm thì phải gặp NHẤM nó mới đủ bộ
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhấm nháp tình em, nhấm cõi đời
    Gặm nhấm con trăng, gặm cõi mê
    Mê mê tỉnh tỉnh, sao mà mộng
    Đời đời kiếp kiếp, tình thế nhân
    KIẾP nhá
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 18/12/2006
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    KIẾP
    Vạn kiếp du sương vạn cổ sầu
    Tại kiếp tiêu hàn gục tửu lâu
    Thảng đáo phong vân cầm lạc nhịp
    Lai kiếp qui tiên dạ bất cầu
    Nho cóc nhái cho zui
    Mấy bữa ni trời lạnh qué, ....HÀN nhé
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    "Hàn" của bác là tính từ nhưng em cứ chuyển cbn thành động từ cho nó máu.
    Số phận sinh ra kiếp thợ hàn
    Nghiệp còn đang dở tình cũng dang
    Nhôm đồng chì sắt hàn được tuốt
    Chỉ mảnh tình tan chẳng biết hàn.
    tiếp "dở"
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/12/2006
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc nước lạnh như kem
    Bần hàn ấy kẻ đói cơm rét mình
    Hàn gắn chắp nối cho lành
    Hàn huyên thế sự đoạn trường bi ai.
    Bốn quả HÀN, mỗi Hàn mỗi vẻ! Được không các bác.
    Em sướng cái quả nho nhái của bác solo nên em chọn cho các bác chữ GẮN cho nó đối với Hàn của bác solo vậy.
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chậm rồi ! Số đen , hnay ra đường gặp bà bầu ?!
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Akay thế không biết! Từ sáng đến giờ bị hụt mất hai phát rồi.
    Nào thì DỞ
    Vợ đánh dở khóc dở cười
    Quay sang với bồ bị mắng dở hơi
    Về với bạn gái tìm nơi
    Cũng bị đuổi nốt dở người thật sao?
    Vâng ĐUỔI
    Không biết có nhỡ đò nữa không đây!
  8. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu vẫn chưa tâm phục sau cái vụ ở trang 22!
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ra đường thấy công an đuổi chợ
    Về nhà bắt trước đuổi thằng cha
    Đuổi như đuổi cún vẫn đeo bám
    Cho ít lá ngón vãi dớt giờ !
    DỚT!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Dớt này có phải là vớt hay là rớt, ra đề kiểu này thì có lên cột ngắm dớt luôn
    Làm lại với ĐUỔI
    Đuổi chợ ào ào dăm thằng chạy
    Dẹp quán nườm nượp mấy em đi
    Đuổi lên đuổi xuống, em vẫn vậy
    Không đứng ở kia, sống bằng gì
    QUÁN nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này