1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Làm lại với ĐUỔI
    Đuổi chợ ào ào dăm thằng chạy
    Dẹp quán nườm nượp mấy em đi
    Đuổi lên đuổi xuống, em vẫn vậy
    Không đứng ở kia, sống bằng gì
    QUÁN nhá[
    QUÁN
    QUÁN NÀY LÀ QUÁN MÁT XA
    BƯỚC VÔ TRONG QUÁN HOÁ RA MÁT GẦN
    MÁT GẦN ANH PHẢI LÊN GÂN
    LÊN GÂN MẤY CÁI MÀ CHÂN MỎI NHỪ
    MỎI

  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Quán lá chiều nay em dọn sớm
    Mấy bác công an dòm ý tứ
    Mấy anh đuổi chợ nhìn ghê ghê
    Lòng em thao thức sởn da gà
    Thôi thì các bác thương em với
    Hoàn cảnh éo le cái sự đời
    Có gì các bác bảo em nghe
    Thì em đây sẽ .... cũng nhiệt tình
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú về trang đầu tiên xem luật
    MỎI
    Mỏi mòn con mắt ngóng trông
    Trông mây trông gió, trông chồng trông con
    Trông cho đến tối để còn
    Cho chồng mỏi gối, mỏi luôn hai hòn
    MÂY nhá
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Quờ tay chạm phải ngỡ là mây
    Mềm mềm, âm ấm đỏ hây hây
    Lim dim, sung sướng trời ui...đã
    Mây nớ - sao bằng mây ở đây.
    Sao. (Làm phát về thiên văn học đê....mây, trăng, sao, trời....)
  5. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi sao sáng, ôi sao sáng.
    Lững thững lang thang , giữa thu vàng
    Lặng lẽ buồn hiu , ôi sao chán
    Cứ mãi cô đơn , tự đâu mang
    next =Mang
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mang nỗi tương tư, gói giọt sầu
    Tầm hồn cô quạnh biết về đâu
    Mang thêm nỗi nhớ hồn tan tác
    Mang nặng trong lòng khối tình đau
    Nhớ............
  7. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sao đêm ấy trên đồi
    Giờ mang một khối tình trôi trong lòng
    Nhớ chi cái đứa chẳng mong
    Nhớ chi đêm ấy giờ lòng mang hai
    Next = Hai
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hai bên hai thằng nó đứng gào
    Nó réo tên mình hỏi tại sao
    Lại yêu hai đứa mà không nói
    Kệ mịa hai đứa mình chạy : cao
    Kệ................
  9. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kệ sao, em nỡ kệ sao
    Kệ anh đứng đó mãi gào tên em .
    Bao nhiêu nỗi nhớ đứng xem
    Kêu thêm kỷ niệm, chẳng đem em về
    Next = Kêu:
    Được Maiyeunguoithoi123 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 18/12/2006
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    KỆ
    Kệ cha cái tủ kề cái kệ
    Kệ cha thằng khốn đứng cạnh em
    Việc nó nó làm, anh chẳng biết
    Tí nữa kydan, việc của anh
    TỦ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này