1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hình như Đắp liu ép ép chậm chưn roài thì fải. Tớ xài từ Chẳng của Vàng đây
    Chẳng biết làm sao cứ thấy buồn
    Chẳng ăn, chẳng uống sao cứ tuôn
    Kỉu này chắc fải vài viên thuốc
    Chẳng đặng ngồi im toàn fải chuồn
    Tuôn..........
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vàng ơi là Vàng, em đúng là đổ nước cống vào bếp nhà anh. Kể mà em nhảy vào lòng anh với một bài nó ra hồn một tí thì anh còn cảm thấy ấm áp! đằng này, đọc cái bài của em tựa hồ như là ăn phải cái bát rựa mận mà còn lại toàn riềng với xả (thịt thì chúng nó đã nhằn hết rồi) nó cứ lợn cợn đầy mồm, oải quá em ạ! Thôi thì anh cứ phải luật mà theo vậy.
    Chẳng biết chẳng còn, còn chẳng biết.
    Có còn hay chẳng, chẳng ai hay
    Đôi khi động phòng xong chẳng mất
    Chẳng biết thì hơn, biết lại đau.
    [red]ĐAU đi cho nó tràn trề nỗi đau mấy hôm rày
    Nhắn Vàng là anh chỉ chọc wê cô chút xíu cho nó hài thôi đấy.
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    He he chú Water chậm chân 2 lần đúng là ra đường gặp gái
    Chia tay em không nói một lời
    Để em đứng đó lệ tuôn rơi
    Ức chế cười thầm em khẽ bảo
    Xem máu bà tuôn, hay mày tuôn
    MÁU cho nó máu
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 19/12/2006
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm chữ Tuôn cho em nhờ.
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vàng chả có gì để tuôn à bé, vậy chờ mấy anh í tuôn xong thì bé vô nhá
  6. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ,có em tuôn cho chị Nwe_face nè,hahahaha
    Chị New nước mắt tuôn rơi
    Tuôn đi tuôn lại một ngày đôi lân (lần)
    Chị New khóc mướt bần thần
    Anh điên đến dỗ chị ôm vào lòng (cái anh điên chữa mãi thành dở hơi của chị New_face cũng lãng mạn lắm,anh khen em xinh hơn chị New_face)
    ===> Mướt
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bà này nhìn lại đi tôi làm chữ tuôn rồi đòi hỏi cái gì
  8. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Máu này là máu làm sao?
    Thời gian không máu gọi chi là tình
    Tinh yêu chẳng phải là bình
    Bao nhiêu sóng gió cuốn trôi mối tình
    ===> Sóng
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió cuộc đời đã đi qua
    Giờ đây về lại ngày xưa ấy
    Sao sóng ngày nào êm đềm vậy
    Chả bằng sóng dữ, con vợ già
    XƯA cho nó dễ
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chậm roài.
    Xưa ...nào
    Ngày xưa ơi, đã xa rồi
    Còn đâu những buối mình ngồi bên nhau
    Ngày xưa..xưa lắm...còn đâu
    Nên tôi nay vẫn âu sầu nhớ mong
    Ngồi..........
    @ Bé bi : đang noái bé Vàng muh , ai đòi chi
    @ Li biêt : Lão điên khen bé xinh hử. Vỗ tay...bla..bla....Mỗi lúc nói câu đoá là bệnh lão hơi thuyên giảm đấy. Mừng wá đi
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 19/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này