1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Xem lại đi sóng rồi mà vẫn là xưa bà con nhá

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Láu táu, xem lại đê, chị đít roài đấy
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ặc, topic chỉ có ông Bé bi, bà Fây với em Vàng mà loạn cào cào cả lên. Mà sao em Vàng lắm nick thế nhở?
    Đang định làm một bãi, nhưng thoai nhảy ra cái rồi coi mọi người làm tới đâu rồi nhảy vô, không thì chậm chân, quê nhắm
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngồi
    Thu Bồn ngồi cạnh Thu mai
    Đang ngồi hứng chí vỗ vai Thu Bồn
    Thu Mai ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn hứng chí vỗ lưng Thu Mai
    tiếp: Lưng
  5. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác Tu cũng thật đến hài
    Lưng đâu có phải , Lưng mai đâu mà
    Ngượng rì cứ nói hẳn ra
    Lưng Bồn ngược phát thì là cái chi
    Bồn
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Loạn đâu...đâu...rỗi....rút
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp kệ xác bà ấy
    Bồn chồn đứng đợi, lá vàng rơi
    Mòn mỏi mong chờ, hoa vàng rụng
    Bờ Thu Bồn, mỗi năm hoa nở
    Bồn cầu ấy, anh đứng ngóng em
    dã có BỒN nay thêm CẦU
  8. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    rút cái rì của bác Tu hú thế pà chị ... ... em tò mò .
    nào cầu
    Ước rì cầu gẫy mất chân
    rung rinh lư lắc , em cần anh hơn
    Ước rì em hết dỗi hờn
    Cầu kia anh vượt cầu hôn em liền
    Hôn đi cho máu
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay chăng hỡi bé Fê
    Nụ hôn đầu anh trao Fê ngây ngất
    Hôn Fê xong anh lăn kềnh xuống đất
    Fê túm anh dậy nằng nặc đòi hôn.
    tiếp "ngất"
  10. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôn lễ, hôn ước, hôn nhân
    Hôn thú, hôn phối, hôn thê đàng hoàng
    Hôn muội, hôn trộm, hôn quân
    Hôn mê, hôn ám đề phòng tránh xa
    Mười một phát hôn - một chùm hôn luôn
    và sẽ là MÊ cho nó đê mê.
    Chắc chưa đại ca nào vượt được kỷ lục 11 nháy này nhỉ. Ai vượt được xin tôn làm sư phụ nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này