1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giời cao đất dày ơi, đúng là chênh nhau có mỗi phút mà đời tụt xuông sau! Than thân làm bài này chơi.
    Chậm một giây mất huy chương
    Chậm một phút phải nuôi thêm mạng người
    Chậm đâu có một tiếng thôi
    Thế mà đón hụt, vợ người rước dâu

    Giờ là bài chính này.
    Nào xem có đen tiếp quả ngất này nữa không nào!?
    Anh ngây ngất trong hương tình em gửi
    Hồn ngất ngây tơ tưởng động phòng
    Và vuột ngã từ tầng ba xuống đất
    Ngất thật rồi không phải ngất trong mơ

    Có NGẤT thì phải có NGÂY (Kẻ nào dám to gan bảo NGÂY không có nghĩa!)
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ngây thơ em bảo anh già
    Yêu anh chỉ được cái nhà anh to
    Lấy về cuộc sống khỏi lo
    Vật chất đầy đủ mặc cho anh già
    Tiếp theo Dục
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn nì phạm luật rùi.
    Tiếp chiêu của đồng chí "Người đi tìm hình của Nước" nè, không cần làm sư phụ nhưng ngây thì nhiều như gà tây lễ tạ ơn lun :
    Ngây
    Ngây thơ, ngây dại, ngây ngô
    Ngây ngây, ngây ngất , ngây chỗ mô
    Đứng ngây, nằm ngây, bụng ngây ngấy
    Ngây mặt, ngây người, ngây ra chưa?????
    Híc, 12 ngây ngen
    Mô ............ ( Mô cái cho thương về miền trung hỉ, Mô có nghĩa à nghen )
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đồng chí sô lô
    Tài thơ cái thế tuôn ra khiếp
    NGÂY trút đầy phè hẳn một bô
    Ngây thì nhiều đấy, thơ hơi gượng
    Nên vẫn chưa phùng sư phụ ta
    Nếu muốn lần sau xin làm lại
    Thách chàng nhái sĩ nháy mười ba
    Nào bài chính với MÔ nè
    Ngoài miệng thì tụng nam mô
    Trong bụng chứa đầy một rổ dao lam
    Loại người như rứa gian ngoan
    Miệng thì mô Phật lòng toàn mưu mô

    TỤNG này
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sư chùa là phải tụng kinh
    Tụng mưa tụng nắng tụng mình tụng ta
    Tụng cho cái bụng to ra
    Tụng lên tụng xuống cho qua hết ngày
    BỤNG nhá
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    BỤNG
    Bụng to chẳng phải tại bia
    Bởi em đây có uống bia bao giờ
    Gái ngoan ai nỡ nghi ngờ
    Bụng to, to bụng tại sờ trúng anh...
    Tiếp "Sờ"
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sờ này không fải Xờ ( m) lờ
    Sờ này nặng lắm ứ ngờ được đâu
    Sờ này nó tựa con trâu ( Nặng vãi )
    Đừng dây vào nhé vỡ đầu như chơi
    Ứ..............
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ứ hả
    Ứ biết rằng anh sẽ chẳng về
    Em ngồi em đợi ứ thèm mong
    Nếu một ngày kia không về thật
    Ứ ự bát xôi với quả cà
    Ự cho nó mấu(mịa cái này ra đề giống Ứ ai thắc mắc ra phường)
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ự, sợ gì đâu cơ chứ
    Dù ự này chẳng có nghĩa tí gì
    Ứ khác ự tìm mà xem đi chú
    Ự một mình thì chí coá vứt đi
    Ừ..........
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì biết vậy chứ làm sao
    Ứ ừ một lúc lại thêm ự
    Ừ thêm tí nữa chắc là ư
    Ra đề kiểu này, cho lên cột
    CỘT nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này