1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái cột Bé bi bé tẹo teo
    Cột í mà bé cứ đòi treo
    Cân thận không thì nó hư đó
    Đừng mang cột ra doạ mà tèo
    Đòi.................
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nào đòi đây.

    Người đời có tật hay đòi
    Voi đã được rồi lại cứ đòi tiên
    Tưởng cưa xong chị là xong
    Ai ngờ lại muốn đòi thêm cả dì.

    Tiếp CƯA
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CƯA THÌ CƯA
    Cưa gỗ anh cưa bằng cưa máy
    Nhào bột anh nhào bằng hai tay
    Đục lỗ anh đục bằng dùi đục
    Cưa, nhào, đục ấy em sướng ngây
    NHÀO đê...........................
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    NHÀO thì NHÀO
    Đề ra một phát lắm kẻ vào
    Nhào nhào một đống lắm chú lao
    Đề ra dễ thế tôi đành trước
    Nếu có lần sau các bác nhào
    ĐỐNG cho dễ
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Lào thìa đóng.
    Đống một đống hai rồi đống ba
    Anh này cưa đóng mãi chẳng xong
    Thế thì anh hãy đi là tong
    Rồi anh khóc mãi chẳng ai xong

    Thơ chuối ====>Tiếp Tong
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 21/12/2006
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chơi luôn
    Bước chân ra cửa mưa tong tỏng
    Quay đít vào nhà chả ai đong
    Đã thế đắp chăn đi ngủ nhể
    Sáng ra ngủ dậy cũng đã xong
    Làm phát với từ "nhẩy" đê
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    NHẨY hở
    Ờ nhẩy hình như chưa ai ra
    Từ nhẩy này sao, có không ta
    Mớ lại từ kia, đống đấy nhẩy
    Xem lại đề cho, vàng nhầm đấy
    ĐẤY luôn càng ngày càng đi lạc đề roài
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thơ do ai ra đề vậy bác,chứ trên bác thì chẳng có ai cả,mong bác xem lại.thank!
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1

    Người ta bảo là "đống" thì lại làm "đóng"
    Thế cái màu đỏ kia là rì nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này