1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng em Thu chơi ăn gian, người ta ra đề với ĐỐNG em lại làm với ĐONG. Anh đã bỏ qua rồi làm cái đằng sau lại còn cố bắt làm lại đề, đã thế lại còn sửa lại bài để cãi cố.
    Bác phạm luật rồi đề nghị xuống trang 1 xem lại luật mới chỉ có 1 một từ tong
    Cả làng làm lại với ĐỐNG đi ạ
  2. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhì nhằng quá,nào thì đống.
    Một đống hay hai ba đống
    Đống nào to nhất phần bác Baby
    Thôi thì em chẳng biết thy
    Anh làm nốt đống nhỏ này đi thôi
    ===> Nhỏ
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy bác,Em đã sửa ngay,mà đang sửa thì có việc,nên lúc sau sửa xong thì đã có 2 bài rồi,xong chưa kịp xóa thì cái nồi ở bếp bị khét lẹt,em chẳng cố ý ăn gian làm gì đâu,1 lần nữa xin lỗi mấy bác.
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi
    Thơ của Xuân Hương thật tuyệt vời
    Cái chi cũng nhỏ nhưng mà chắc
    Nhỏ đấy đúng nhỏ hạt tiêu rồi
    Tiêu.................
    @ All : Thơ đê thơ đê, cứ mải trách mí xin lỗi mãi thoai. Thi thoảng nhầm nhọt sang trứng cá tí coá sao
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiêu đời anh rồi em ơi
    Tiêu cha cái đó thì đời anh teo.
    Tiên sư cái bọn chí phèo,
    Tiêu tiền như vậy, kêu nèo kêu kia.
    ===>" chí"
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    "Người mang chí lớn vòng cơm áo
    Ta trói thân này nợ nước mây"
    Ai biết chí to từ thưở ấy
    Cho đến bây giờ chí vẫn lây
    LÂY nhá
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chí vẫn lây là gì nhỉ...????
    À, chí tức là chấy, tức là bây giờ nếu có chấy mà nằm chung thì vẫn lây như thường. Chậc, coá thế muh mình hống ngộ ra...bộp..bộp...
    Lây này hoá ra là lây chấy
    Vậy mà mãi giờ mình mới thấy
    Tớ ngộ ra rồi vui wá đấy
    Đừng nằm chung nhá hỡi các ấy
    Nằm.............
  8. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngủ thằng người Tây
    Quên không cẩn thận thế là lây
    Lây đây là lây cái bệnh ngứa
    Chứ chả phải lây cái .... phòng ngừa
    Cấm nghĩ bậy vì đầu óc để dành suy nghĩ cái bài thơ có chữ
    " Ngứa " đi
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    NẰM hở
    Nằm lăn nằm lóc dăm ba chú
    Đứng lên đứng xuống một hai thằng
    Chỉ ăn với nằm, sướng tận răng
    Đói thì ụt ịt, sống tung tăng
    LĂN nhá
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mải với thằng Tây nên rậy muộn, trễ mất roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này