1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình như ....hân lăn quá còn thối
    Đời vô đối lẩn quẩn lại buồn
    Thôi thì sống kiếp chuồn chuồn
    Lăn mình khắp chốn, chán ta lăn về.
    Thơ chán đừng chế, lo nghĩ từ " Đối " đê
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    "Con cá đối nằm trên cối đá"
    Thơ anh đối đáp há chẳng hay
    Đối thời dễ ợt, nghe anh nhá
    Làm cái đáp đê, dễ ấy mà
    ĐÁP đi
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 21/12/2006
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    he he he he
    Làm cái đáp ngay sợ oái gề
    Cần thì đáp cả cốc ca_ fe
    Giang hồ tung tẩy ta hông sợ
    Đáp đâu cũng sống, cũng làm thơ
    ờ ờ ...... sao sao ? Vây thì " Tẩy " đi cho khó nứt đầu.
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    TẨY hở
    Tẩy gì tẩy não hay tẩy hòn
    Tẩy gì cũng được miễn xài bon
    Tẩy này vẫn dễ, anh ra ngon
    Cho gì nó khó, hết đỡ đòn
    KHÓ đê
  5. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái khó bó cái khôn
    Thơ gì khó đọc đến buồn nôn
    Anh về học lại dòng khơ phú
    Rặn được vần thơ khó hơn ... phù....
    Chà....từ phù lắm ẩn dụ cho nó làm từ khoá " Phù "
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    PHÙ hở
    Phù du trôi nổi, kiếp phong trần
    Mây gió phiêu bạt, đời lãng tử
    Phù phiếm ngoài tai, phò chính nghĩa
    Ân oán xa rời, phù thế nhân
    NHÂN nhá Chú thích cái phù cuối cùng là hành hiệp trượng nghĩa đấy nhá đừng có hiểu nhầm em Bô ạ, cái tẩy hòn kia là cái cụ tẩy ấy
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 21/12/2006
  7. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình lớ ngớ vườn rau
    Cầm viên đá ném, ra mau không nào
    Nhân kia vẫn chả bảo sao
    Không ông gói bánh nhân bao bi giờ (định viết nhân bánh bao )
    Next = bánh
  8. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vớ đúng cải ổ NHÂN chơi luôn một tràng nhân cho đã này
    Nhân viên nhân sĩ nhân dân
    Nhân chứng nhân quyền nhân đạo nhân gian
    Nhân đạo nhân đức nhân luân
    Giả nhân giả nghĩa nhân quần nhân ai
    Nhân thường là gian vây nên mới có câu NHÂN GIAN
    Và GIAN sẽ là đề
  9. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vừa mở hàng đã lỡ đò
    Tức quá chơi bừa một phát gọi là chém vía
    Bánh vẽ ăn hoài đời vẫn đói
    Bánh thánh thiên đường chẳng đủ no
    Bánh xe lịch sử quay kẽo kẹt
    Quay lui như thế có mà mơ.

    LUI không được nữa là là lui luôn
  10. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    LUI
    Đời người tiến mấy cũng lúc lui
    Lui mà sáng suốt thế đáng vui
    Lui về một lúc chết ai nhỉ
    Muốn tiến, ngoảnh mông bước giật lùi
    GIẬT cho nó sôi động đi nào.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này