1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mồm cười, tay giật, đá liêu xiêu
    Đính thị Beau định làm liều
    Giật quần giật áo anh chả xá
    Giật cả yếm tơ phá bà già.
    Chán . " Xá " chết đee
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Xá gì cơm áo gạo tiền
    Xá gì mụ vợ điên điên ở nhà
    Xá gì lạnh lẽo đường xa
    Ghé em làm cái, ra rồi tính sau
    Lạnh quá , LẠNH thôi................................
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm lạnh, cần anh sưởi ấm
    Giật tung chăn, mèo béo nằm gần
    Lao ra phố trời khuya gió lạnh
    Chả bóng người lạnh lẽo 1 mình em
    hắc hắc ...." từ "MÈO"
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mèo
    Mèo nhà em giỏi lắm nha
    Lợn lo bắt chuột, Mèo ta kéo cày
    Lũ gà thì đẩy cối xay
    Riêng em mèo mỡ cả ngày trong thôn
    Thôn.................
  5. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thôn em ngập tràn nắng vàng
    Thôn anh giã lúa rộn ràng đồng quê
    Niềm vui ngập khắp thôn quê
    Đón cô dâu mới, đón rê (rể) về làng
    ===> Quê
  6. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Gạo quê thơm dẻo
    Gà quê béo vàng
    Gái quê căng tràn
    Dùng tay mới đã
    DÙNG
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nuôi quân trăm ngày, một giờ dùng
    Tán gái mấy năm, một khắc xung
    Dùng rồi dùng nữa, trăm năm tỉnh
    Uống rồi uống nữa, vạn kiếp say
    SAY nhá (cấm nghĩ bậy cái dùng này ko phải liên can gì đến câu thứ 2 đâu)
  8. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Say xe, say rượu, say tàu
    Say cái say ấy qua mau như thường
    Say tình, say gái mới thương
    Say một kiếp trường chưa tỉnh cơn say

    TỈNH cho nó đối với SAY
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    TỈNH
    Lệnh Hồ khi tỉnh khi Say
    Thất Công lên tỉnh, ăn mày quá đông
    Khôn lanh như mụ Hoàng Dung
    Chài cu Quách Tỉnh anh hùng quay đơ
    QUAY.............Cho nó ấm lên tí đê .
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này cho nó xôm chứ chắc gì đã kịp
    QUAY hở
    Quay quay trời đất, đời nhân thế
    Vòng vòng càn khôn, kiếp thần tiên
    Rong ruổi thân ngựa nơi trần thế
    Quay cuồng trời đất chốn nhân gian
    VÒNG đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này