1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Minh thì quá easy
    Minh chủ tôi hiền triều đình vững
    Hôn quân hèn chủ ắt triều suy
    Tôi giỏi phải tìm thờ minh chủ
    Thân được vinh rồi danh ắt minh
    THỜ Ơ THƠ HUYỀN THỜ
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chú baby này thật là! Sao chú chậm như rùa vậy. Hôm nay đang rỗi anh với chú chơi theo kiểu hai phút một phát được không?
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    lạnh quá sương đêm nhà thờ vắng
    Nữ sơ thơ thẩn dưới ánh trăng
    Dâng cả hồn mình thờ vị chúa
    Chúa thì chả biết, chả thờ ai....
    Vắng
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng chiều đông xe ôm ngáp(*)
    Chợ quê quạnh quẽ vắng người qua
    Xóm núi đìu hiu tiều phu vắng
    Một dải sơn hà rặt những ma

    (*) Ngáp này là ngáp sắp die
    (và) NGÁP này là ngáp cho bài tiếp theo
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm thứ 7 bọn em hôm nay lại có việc, đang trong giờ hành chính, hẹn bác sáng cn thì em với bác solo luôn
    Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
    Vắng vợ yêu anh đòi tòm tem
    Vắng em một ngày anh bỗng nhớ
    Hàng xóm nhà bên cứ gọi hoài
    GỌI nhá
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân roài
    Chợ chiều vãn buổi ngồi ngáp ngáp
    Lớp học cuối giờ, nằm lu thu
    Ngáp ruồi đợi chuông mà chẳng thấy
    Chỉ thấy toàn thơ rối lu bù
    BÙ nhá
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em là một nửa bù anh đó
    Anh cũng bù em nửa của anh
    Bù qua bù lại thành em hết
    Vì chỉ có em được lên cân

    Hơi chuối vì trưa rồi nên nó cũng đuối nhưng đề sẽ là HẾT cho các chú chết
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia tình anh cũng hết
    Lúc tình đi em cũng hết một đời
    Đã hết rồi trưa hè đứng đợi
    Đã không còn giờ phút hân hoan
    HOAN không có nghĩa HOAN cũng chẳng có nghĩa vậy PHÚT vậy. Trong ba từ ấy bác nào làm từ nào cũng được
  9. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một phút mềm lòng một đời dở
    Một giây lỡ dại một kiếp đau
    Phút giây đừng tưởng là ngắn vậy
    Một phút lơ là "xu" mất tiêu

    MẤT
    (Đi ăn cơm về tưởng là mất quả Phút hoá ra vẫn còn)
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mất hở
    Mất hết còn đâu những buổi chiều
    Bóng em chầm chậm trong đìu hiu
    Mất luôn hình bóng trong sầu muộn
    Đã chẳng còn đâu mất rất nhiều
    NHIỀU nhá nhanh ko có hụt
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 23/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này