1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    BỔ
    Bổ nhiệm người ư, khó lắm nha
    Bổ mà không đúng, hỏng đấy ta
    Bổ người năng lực thì nên bổ
    Chớ bổ người ngu, phí cả cà
    CÀ ra rồi, CẢ một mình không có nghĩa PHÍ vậy
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vợ dỗi quay lưng ôi PHÍ rượu
    Xếp bà hờn mát PHÍ phong bao
    **** nổi giận đâu chỗ tựa
    PHÍ rượu, PHÍ mồi, PHÍ cả bao.
    GIẬN nèo
    Sửa lại chữ BAO tí cho nó vần
    Được Water_Figure_Finder sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 24/12/2006
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bác tuẩn bình tĩnh em Fây em ấy chửi đểu em đấy
    Làm lại một bài nhá
    NHĂN
    Một bi sung sướng thì phải nhăn
    Em phây có muốn nhăn một cái
    Thì hãy lại đây, chỗ anh đá...
    Để cho chỗ nhăn nó phơi bầy
    Sướng chưa em Fây
    Bà con thông cảm Spam tí
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 24/12/2006
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Giận gì như giận người thương
    Đã tương em ấy lại thương em này
    "Lần sau có giận con này
    Đừng thương con khác con này nó ghen"
    GHEN cho nó mấu
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trâu ăn ghen với trâu buộc lẽ thường
    Thư ký được chiều ghen với lao công
    **** phòng hát cả mừng
    ***g lộn ghen cùng vợ khách bo sang
    BUỘC
    Ức thế chứ lị, cái từ ghen lại ra vào đúng lúc này!
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trói buộc thân này với nước non
    Non non nước nước, chẳng hao mòn
    Buộc đời phiêu bạt cùng mây gió
    Đã là phong lưu, buộc phải đành.
    ĐÀNH nhá(nếu bác nào thấy không có nghĩa làm cái PHẢI)
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đành lòng tạm biệt con bồ mướt
    Vợ đã biết rồi đành vậy thôi
    Tiếc đó nhưng đành lui một bước
    Chẳng lẽ nghèo hoài lương chia đôi
    NGHÈO
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái số sinh ra vốn đã nghèo
    Nghèo tiền nghèo bạc, nghèo tình cảm
    Cũng mong trời thương đừng bắt phạt
    Lấy phải vợ hư lại thêm nghèo
    HƯ nhá
  9. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc khôn quá,bị mấy cô gái "Bao" nó lừa,không có chỗ trút giận,lên đây trút đây mà,làm như vậy là xấu tính quá,toàn bắt anh chị em trong làng NNTD phải nhìn và nghe ko à.
    Được Luu_Diec_Phi sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 24/12/2006
  10. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm thơ thẩn gì mà cứ như văn xuôi xuống dòng,thế mà chê người mấy anh,mấy chị quá trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này