1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vào đây là phải có thơ
    Không đâu có chuyện pam sờ văn xuôi
    Nói đầu là phải nói xuôi
    Không đâu có chuyện làm đuôi cho người
    Làm mất cả hứng đang solo với bác "Người đi tìm hình của nước"
    Đây là topic ít spam nhất tại vì muốn spam phải biết kiểu mà spam
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cần tiền con dễ thành hư hỏng
    Cần tình con dễ cặp gái hư
    Nếu muốn tránh xa người hư hỏng
    Con phải tự minh hư trước tiên
    Không ưng ý lắm
    HỎNG cho nó đối
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nước đi không khéo thôi đành hỏng
    Một đời phiêu bạt cũng bỏng không
    Đừng có đứng trông người hư hỏng
    Hãy mong rằng mình, không hỏng đi
    ĐI cái
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em nì không biết là anh đang solo với baby à. Đánh vội chiêu thức nó cũng có tí luống cuống chứ. Vả lại anh lại đang muốn khoe trình tí thơ ngược đời cho nó hài mà.
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Gái bao nào lừa được nổi ta
    Một đời ngang dọc khắp sơn hà
    Chỉ có bẫy tình mang giăng khắp
    Vét hết đàn bà ta chẳng tha
    Phi em, anh phải dùng tí thớ còm này đối đáp với em kẻo mang tiếng sờ pam
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Quân tử ra đi không từ biệt
    Ngoảnh lại sau lưng cố hương hoài
    Ngoảnh lại một khi công danh toại
    Còn không ngoảnh lại, thế gian sầu
    SẦU đê về cái chuyện tốc độ chắc bác thua đứt em, ngồi đợi bác làm thơ lâu quá
  7. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chân đi hồn vẫn lưu luyến ở
    Người yêu ở lại liệu có "đi"
    Chiến mã ra roi đầu chẳng ngoảnh
    Nó đi đành vậy ta cứ đi
    NGOẢNH này
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đến bên em một chiều bóng mát
    Để cho anh được tắm táp cuộc đời
    Tắm một lần cho cõi lòng chát
    Tắm chi nhiều cho nát trái tim
    CHÁT đê em trung bình có bài sau bác tầm 2 phút, còn phải đợi bác tầm 10 phút mới ra được bài
  9. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sầu nỗi vào cung sầu chưa tắm
    Hoàng thượng băng hà chửa được chi
    Thân gửi thâm cung sầu muôn kiếp
    Giá ở bên ngoài khối thằng đi

    TẮM cái cho nó sạch sẽ đi
  10. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Phi ơi em hãy nhìn đây
    Chỉ vì em mắng anh đây thua liền
    Giúp anh một tí cho LÊN
    Anh phi một phát chết tên bấy bì (baby)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này