1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ĐÒI
    ĐÒI ĂN ĐÒI UỐNG LẠI ĐÒI CHƠI
    SAO MÀ THAM THẾ,ẤY EM ƠI
    NÔ EN LÀM QUÁI GÌ CƠ CHỨ
    HẾT MIẸ THÁNG LƯƠNG,TIẾC CỦA TRỜI
    TIẾC

  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    NặI NặI CHỏằN CHỏằN NGặỏằoI LsC NHsC
    XE XE Cỏằ~ Cỏằ~ HsC V?O NHAU
    TRỏằoI LỏNH ĐặỏằoNG Đ"NG LAO RA PHỏằ
    Lỏằ NHỏằ HỏắT NG?Y TỏÂN Mỏằ-I NặI
    PHỏằ

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NƠI
    Tìm vui nơi ấy anh có nhớ
    Nơi này kỷ niệm vẫn vẹn nguyên
    Người đi người ở sao lại thế
    Sao đành đoạn mỗi người một nơi
    => "đoạn"
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thân này trót mang thề non nước
    Đoạn tình đoạn nghĩa quyết ra đi
    Một khi chí lớn chưa thỏa ấy
    Vẫn còn đoạn đau trong cõi lòng
    LÒNG nhá
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 24/12/2006
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Té ra em Tím hụt anh lại làm lại cái hụt của em
    PHỐ hở
    Có phải người đi về Hợp Phố
    Để dòng lệ nhỏ ướt hàng mi
    Hợp Phố ngày xưa châu ngọc vậy
    Mà Phố chiều nay bỗng ướt đầy
    ĐẦY
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    PHỐ hở
    Có phải người đi về Hợp Phố
    Để dòng lệ nhỏ ướt hàng mi
    Hợp Phố ngày xưa châu ngọc vậy
    Mà Phố chiều nay bỗng ướt đầy
    ĐẦY
    BIA KIA CÔ Ả RÓT ĐÃ ĐẦY
    TA ĐÂY CÙNG UÔNG VỚI CHÚ BÂY
    TÀO LAO BUÔN CHUYÊN,TÁN THƠ CHƠI
    VƠI ĐẦY,ĐẦY VƠI,QUÁN BIA HƠI
    QUÁN

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    "Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
    Ai kẻ dâng vàng kẻ biếu tay"
    Quán cũ Kinh Kha ngày xưa ấy
    Về lại nơi đây, chí khác rồi
    RỒI nhá
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    RỒI
    Rồi một ngày anh cất bước ra đi
    Rồi một ngày em cô đơn lẻ bóng
    Rồi một ngày anh vui bên người mới
    Còn em ôm bóng hình mãi nơi đây
    => "mới" đê cho nó mới
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya nhập nhoạng mới nhận ra
    Thì ra em tím ấy đây mà
    Vừa mới ở đây đà biến dạng
    Để anh mới vào, nhớ mênh mang
    Chán làm theo kiểu đường luật roài làm con nhái cho nó nhanh ngồi đợi đối thủ mãi đâu chả thấy
    MANG đê
    Ngại post bài mới tiện thể spam cái: tường thuật về vụ đại chiến long trời lở đất giữa hai con nhái cụ chiều nay
    Chiều nay vừa trên công ty khắc phục sự cố về gặp ngay bác Figơ đang hì hục là thơ, nhảy vào làm một bài sợ bác ấy bỏ về mất làm cái PM. Bắt đầu cuộc chiến tay đôi, ban đầu bác Figơ còn rất hăng liên tiếp ra đòn hiểm và đáp trả rất từ tốn, nhưng một lúc sau baby đại hiệp ra đòn nhanh quá(mọi người có thể xem lại cứ mỗi lúc bác Figơ ra đòn em đều đáp trả đúng lúc ấy luôn(xem cái thời gian của bài viết ấy)). Một lúc bác Figơ bí đòn đã thế em Phi lại phi vào chen vào bác Figơ càng bí càng thất thế, he he lúc này em đã chiếm thế thượng phong, nhưng vì phải refresh nhiều quá mỏi tay đi uống cốc nước, lại có em tím và bác tuẩn xen vào he he tội nghiệp bác tuẩn chắc là đợi bên ngoài hụt nhiều quá tức chả làm nữa. Một lúc sau vì đợi quá lâu (mỗi bài bác Figơ rặn phải 10 phút) tiện thể em đi cắm nồi cơm lên đã thấy một đống thơ nằm chềnh ềnh đó rồi. [Lúc đó nhà có khách bỏ dở trận đấu, chung quy em thua bác Figơ trong thế thắng . Hẹn bác tái đấu bữa khác.
    Tiện thể baby tôi nếu có hôm nào rảnh rỗi thách đấu tất cả mọi người trong làng làm thơ con nhái(chỉ một đấu một không chơi hội đồng)
    .

    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 24/12/2006
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mang
    Em ra đi mang theo vùng trời nhớ
    Em ra đi mang trọn hình bóng ai
    Em ra đi mang theo tất cả
    Trái tim mình em lại bỏ quên
    => "quên"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này