1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    LẰN hở(em cố tình làm cái lằn này anh đọc trên thơ em chả có nghĩa gì cả )
    Lằn lằn nào chẳng đứt đuôi
    Đụng vào cái đứt là đuôi thằn lằn
    Thằn lằn đứt đã mấy lần
    Mà sao vẫn thế hỡi thằn lằn ơi
    (đã chuối cho chết)
    THẰN đi(nếu ai nghĩ thằn không có nghĩa thì THẾ đi)
    Thông báo
    Hôm qua do trạng thái không ổn định đã thách đấu thơ với cả làng hôm nay nhận được lời thách đấu của em @134041276 thì hẹn mod hôm nào tổ chức một trận đấu thơ, mạn phép xin đưa ra luật như sau
    - Về địa điểm thi đấu: Topic con nhái làng ta
    - Thời gian thi đấu: do hai bên thỏa thuận có thể là PM hoặc là IM, nhưng phải báo trước với mod để sắp xếp
    -Luật thi đấu như sau:
    +Trong quá trình thi đấu yêu cầu mọi người không chen vào giữa hai người.
    +Luật về thơ cũng như trong trang 1(về cách ra đề bà con chú ý cho)
    +Về thời gian làm thơ, mỗi đối thủ chỉ được làm tối đa 5 phút và thời gian được xác định bằng thời gian ghi trên bài(cái này ở góc dưới tay phải của bài do máy tự ghi). Nếu có điều kiện đề nghị vào cùng server ví dụ là www7.ttvnol.com/nhungnguoithichdua.ttvn (cái này đặt ở FPT nên tốc độ khá nhanh so với www1 đặt ở bên Mỹ) để đồng bộ về thời gian
    Điều kiện chiến thắng: tùy theo các gói mà 2 đối thủ chọn
    - Gói cù nhầy: ai bỏ cuộc trước thì thắng
    - Gói theo thời gian: sẽ tính thời gian và sẽ có quy chế tính điểm theo thời gian.(cái này đề nghị mọi người cùng nhau xây dựng luật).
    Cái này có thể là hơi lâu do công tác chuẩn bị khá khó khăn và hẹn ngày giờ cũng khó, nhưng vui là chủ yếu làm thơ vui thoai nhá, thắng thua không quan trọng
    Mong được sự ủng hộ của bà con ạ. Xin phép mod được các bài đóng góp ko xài thơ
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    cái này ok thôi, có điều 2 đồng chí thu xếp tầm tối tối, em có nhà, có gì em còn dọn dẹp các bài chen ngang và làm trọng tài, dự kiến nên thi đấu thơ trong vòng khoảng 10 bài / người thôi. Sau đấy em sẽ làm tác giả xem thơ ai làm nhanh và chuẩn nhất( cách so sánh dựa vào thời gian và độ linh hoạt của bài thơ, những bài thơ mang tính chất cù nhày sẽ đc chấm ít điểm hơn). Sau 10 bài em sẽ tổng kết. Có gì các bác chiến thơ sau 22h hộ em nhé. Nếu thu xếp đc thì Pm e
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ thực ra chỉ cần chú sửa lại cái tiêu đề là giờ này giờ này ai đang đấu với ai, rồi sau trận đấu chú để lại cái title cũ
    Còn bây giờ đề nghị bà con cho luật để áp dụng cứng xong phát tính ngay được kết quả hay là đề nghị lập ban giám khảo, sau mấy ngày mới biết được người chiến thắng
    Mờ quên mất sau khi xong phải PM cho đối thủ để đối thủ biết trong đó có đề luôn nhá
    Mạn phép đưa ra luật về thời gian:- Trong phút đó: 10 điểm cứ mỗi phút chậm hơn trừ 2 điểm, sang phút thứ 6 trở đi là xử thua.
    -Làm thơ trong vòng 45 phút tầm 8 bài gì đó tổng điểm ai cao hơn là thắng
    -Tiếp tục đến vấn đề luật thơ: bằng trắc cũng quan trọng nhưng vì con nhái nên không tính điểm(đừng để chuối quá là được), có từ 1 chuối(kiểu em bô hay cho) mà không giải thích được bị trừ 2 điểm, chấp nhận tất cả các thể thơ từ lục bát cho đến thất cú bát cú rồi lăng nhăng cú
    -Ý kiến khán giả: mọi người theo dõi thơ rồi cho điểm kiểu như vote ấy mỗi người cao nhất 5 điểm.
    Quan trọng nhất: vui là chính ai thắng cũng được, mọi người tự tổng kết và tính điểm với nhau
    Bà con nhất trí không ạ
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 25/12/2006
  4. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    thi đấu ice thấy dễ dẫn đến làm bừa lắm ... làm thơ nó hơi hơi vần tẹo chứ mỗi câu là một bài thơ cũng ớn ... chả mún đọc ... mà tức nhau vô quán bốc phét hay Chém làm thơ cũng đc mà chỗ này để giải trí thôi
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú này có cái avatar giống chú Nước đá thế ? Chả nhẽ hai chú phải lòng 1 em à ?
    Đề nghị các chú thi thơ nhưng không được làm ẩu. Cấm được cố rặn để cho đến khi thơ chả ra thơ, mà chỉ ra những mớ lổn nhà lổn nhổn như văn xuôi đọc ngược là không được nhá.
    Làm tiếp từ "Thế" (lần sau cấm ra đề theo kiểu "chọn một trong hai đề)

    Thôi thế là thôi, thế là thôi
    Cóc con cóc cụ cũng đi rồi
    Thôi thế đành làm thơ con nhái
    Cóc nhái gì cũng thế cả thôi.
    tiếp "thôi"
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc ac,nàm thơ mà chơi thi thế lày,thì chỉ có bác thuốc "Nào" mới dặn ra nhanh mà thui,còn em thì chịu,xin mời các bác cứ thi,em ngồi ngoài xem vậy.
    Nào thì Thôi.
    Thôi rồi ta đã xa nhau
    Thôi đành chịu một mình bước đi thôi
    Cho tình đời trầm chậm trôi
    Em thì đành chịu biết sao bây giờ

    ====> tiếp Chậm
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 25/12/2006
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
    Gió chiều chợt thổi sao mà lạnh
    Chầm dần tôi đi về ngõ vắng
    Nơi vắng lặng chậm những bước chân
    CHÂN đê
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 25/12/2006
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái chân như cái cẳng gà
    Nhìn qua cũng thấy rõ là nghiện đây
    Cái chân lại bé hơn tay
    Rõ ràng chân lão suốt ngày rít, hen.
    Rít..............
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    RÍT
    Đêm đông lạnh lẽo gió rít hoài
    Trong lòng buồn bực sao chẳng ngoai
    Ngồi dậy làm bi, rít một phát
    Rít đi rít lại, vẫn nhớ hoài
    DẬY đi
  10. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ơi,sai từ bài này rồi,tôi đọc mãi mà không có 3 từ Chậm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này