1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Pé này lại không bít đánh vần roài ... bác CB gọi là Chú roài mà vẫn kòn kêu chị ... mà hai nick là còn ít ... thực ra 3 nick cơ ... vẫn ít các bác trong làng nhờ ...
    Mất nào
    Mất thì sao, có chắc gì
    Tình đâu vĩnh viễn có chi mà sầu
    Mất đi đâu sẽ mãi đâu
    Có mà như mất , đau đầu lắm em ​
    next = đau
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Cô pé xem lại đề đi, mắt chứ không phải mất. Làm lại với Nàng đi nào.
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đờn ca tài tử .Đọc theo kiểu vọngcổ nhé!
    Nàng ơi nàng có biết chăng
    Tình anh anh đã trao nàng tư lâu
    mà sao nàng nỡ hững hờ
    Chổng mông quay đít (ơ hơ) phẹt vô ... tình này
    ===> tiếnp MÔNG
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ok đã nhận đười lời thách đấu của hai người, PM lại cho mình để thống nhất lịch
    MÔNG hở
    Mênh mông đồng lúa, con đường nhỏ
    Xanh xanh thửa ruộng, bóng người qua
    Hơ Mông bản ấy, nay vẫn vậy
    Vẫn mấy em Mông ứ có quần
    QUẦN đê
    @ Fây: Be là cái bình ấy, một cái lọ nhỏ thì ngườt ta gọi là cái be.
    @: Mọi người nếu nhận lời thách đấu PM cho mình cái lịch rồi mình sẽ PM lại để hẹn
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái lọ nhỏ là cái lọ nhỏ, sao bắt nó thành cái be , hở
    Từ quần này sao ra nhìu thía
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng ta vừa được mùa khoai
    Khoai to khoai nhỏ, choai choai rất nhiều
    Rất nhiều nên cái chị liều
    Thử coi một cái nên chiều các anh
    CHIỀU
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 26/12/2006
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quần sao có lắm loại quần
    Quần dài, quần ngắn, quần trong, quần ngoài
    Quần gì đựng cả củ khoai?
    Quần gì mông hỏ ra ngoài? Quần chi?
    hehe->KHOAI
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành nốc cạn chung rượu này
    Lòng cố quên bao lời hẹn ước
    Ngày mai đã không còn chung bước
    Chỉ còn ta thôi, chung thủy người
    ƯỚC đê
  9. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU
    Chiều thu một cọng lá vàng
    Chiều đông hạt tuyết rơi khan giữa trời
    Chiều hè sông rộng ta bơi
    Chiều xuân ai thích ta mời ngủ chung
    CHUNG
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đời làm tôi mọi ai chẳng tức
    Kiếp làm nô lệ mấy ai vui
    Tức sao con vợ đêm lại đòi
    Vui làm sao được, tức lắm cơ
    ĐÒI đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này