1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tình đến và đi
    Tình bất thình lình
    Ta đi rình tình
    Tình tát cái uỳnh
    =)) =)) =))
    >>>>Uỳnh các bác ới
  2. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Oái sao mà kiếm từ khó thế bác???
    Uỳnh uỳnh uỳnh
    Em đánh anh
    Ba cái liền
    Chết mất tiêu
    Muốn làm "Ba" cơ
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    BA thương con, vì con giống mẹ
    mẹ thương con, vì con giống BA
    cả nhà ta, đều thương yêu BA
    xa là nhớ, gần nhau là cười.
    Đến " cười" đê
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cười thòi 10 cái răng
    Cười thế có nên chăng
    Hay là ta cùng khóc
    Chứ cười lại có răng
    Răng....
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Xưa yêu anh vì có hàm RĂNG cải mả
    Nay yêu anh vì có cả RĂNG sâu
    Răng anh thì lại vâu vâu
    Anh ăn đu đủ chẳng cần thìa đâu , Hơ hơ hơ hơ

    ===> tiếp Vâu
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Răng vâu thì mặc răng vâu
    Nếu mà vâu quá thì đâu cần dù
    Cần dù chẳng để làm chi?
    Nếu trời mưa quá thì anh trú vào
    Vào nhé
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đi vào rồi lại đi ra
    Đi ra thấy chán thì ta đi vào
    Vào ra không phải lúc nào
    "Chân" cũng đủ "cứng" để vào để ra.
    tiếp "cứng"
  8. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chân cứng rồi chân phải mềm
    Chân mềm có hứng rồi chân lại cứng
    Chân cứng là chân đang đứng
    Chân đang đứng thì chị em mới ...ứng
    Hơi bậy thì phải........ thồi thì hết cứng thì làm "mềm" tiếp nhé
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 30/11/2006
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    không phải là hơi bậy mà là quá bậy thế hoá cho nên là chả ai còn mặt mũi nào làm tiếp. Ngượng quá.
    Mềm oặt ra kìa ới anh ơi
    Mềm thế làm sao đủ sức chơi
    Anh ngồi đọc sách cho cứng lại
    Hết mềm - lúc ấy em sẽ mời
    tiếp mời
  10. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mời anh ghé lại ăn quà!
    Mời anh ghé lại làm ba đồng trầu!
    Mời anh ghé lại gội đầu!
    Mời anh ghé lại em hầu tới đêm!
    (NGÃ BA SUNG SƯỚNG ĐẤY ẠH)
    Từ "ghé!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này