1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chiều buồn nhớ bến quê hương
    Lắng nghe sóng biển tha phương u hoài.
    Thuyền đi bến ngẩn ngơ ai ?
    Mà mây đưa gió bến đời mênh mông !
    ===>" gió "
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Kiếp đời nhỏ bé, thân lưu lạc
    Số phận mong manh, đời phiêu dạt
    Trời đất mênh mông bàn chân nhỏ
    Nhỏ nhoi thân này trước thế gian
    GIAN
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bể khổ đời ta vô tận vậy
    Chỉ mong một ngày con chống gậy
    Khổ ải đời này theo nước mây
    Gửi thân khắc khổ về cát bụi
    BỤI
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trăng mờ hay trăng tỏ?
    Mà sao trăng bé nhỏ
    Như muốn nói cùng mây
    Đêm nay còn ở đó ... !
    ===>" nhỏ"
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Học đời đằng đẵng sao mà rộng
    Vốn người kiến thức rất mênh mông
    Học thời học nữa âu là vậy
    Muốn thành công danh, học ắt đầu
    ĐẦU
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sống trên đời mấy ai chẳng gian nan
    Kiếp nhân sinh là kiếp sống vô vàn.
    Hỏi làm chi, thế gian là khổ ải?
    Để rồi ta vẫn phải gian nan.
    ===>" khổ"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 27/12/2006
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tuổi hồng bụi phấn rơi rơi
    Mộng mơ năm tháng một thời ... đã qua.
    Bụi vương trên những mái nhà,
    Bụi đưa kỷ niệm học trò xa xăm.
    ===>" học"
  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đầu đường một gã Nôc kơ
    Cuối xóm 1 gã Kiếm Thần ko chuôi
    Thi nhau chém ngược chém xuôi
    Thơ văn chan chát điên đầu Nắng Thu
    ===> Gã
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng ta hâm đơ dăm ba gã
    Tổng này dở hơi đến mấy cô
    Gã này gã nọ bô bô nói:
    "Không có chúng ông, có chết già"
    BÔ có nghĩa đấy nhá
  10. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Bô trai là chú Bia Ôm
    Thơ nhái ồm ồm là chị Ăn Bô ( Anpo )
    Riêng cái chức Mõ chạy xô
    Nay Vàng, mai Tím bô bô khắp làng
    XÔ.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này